Gây án khi đang được "nghỉ phép" trong tù

Chủ Nhật, 02/11/2025 06:49

|

(CATP) Hôm 03/10/2025, xác cụ bà Carmina (91 tuổi) được phát hiện trong căn hộ nơi người phụ nữ này sống một mình ở thành phố A Coruna, cách thủ đô Madrid, Tây Ban Nha gần 600km về phía Tây Bắc. Ban đầu người ta cho rằng đó là cái chết tự nhiên nên không khám nghiệm tử thi, nhưng tang lễ của người phụ nữ này đã phải tạm dừng sau khi người nhà nghi ngờ.

Camera của hàng xóm cho thấy, ngay trước thời điểm được cho là đã qua đời, cụ Carmina đã về nhà cùng 1 người lạ. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng có thể đoán đó là 1 phụ nữ và sự việc gây bất an vì cụ Carmina thường không giao tiếp với người lạ. Khi cảnh sát (CS) vào cuộc đã phát hiện người phụ nữ này chết do bị siết cổ bằng mảnh vải ren. Từ dấu vân tay lạ tại hiện trường, CS tìm ra chủ nhân của nó là Remedios Sánchez, một phụ nữ đang thi hành bản án 144 năm tù tuyên từ năm 2008 về hành vi sát hại 3 cụ bà và cướp tài sản của 5 cụ khác. Thời điểm cụ Carmina tử vong, Remedios đang được "nghỉ phép" do sau 19 năm thụ án, vì cải tạo tốt nên nữ phạm nhân này được giao công việc giặt giũ có trả lương.

Khi nhắc đến vụ án mạng trên, người dân ở A Coruna vào năm 2025 không biết Remedios Sánchez là ai, nhưng ở TP. Barcelona cách đó hơn 1.000km, cái tên ấy gợi nhớ đến 2 tháng mùa hè của năm 2006 khi người dân sống trong sợ hãi giữa lúc hàng trăm CS truy lùng kẻ giết người bí ẩn chuyên nhắm vào những phụ nữ lớn tuổi.

Vụ sát hại đầu tiên diễn ra ngày 10/6, nạn nhân là cụ bà 83 tuổi; vụ thứ 2 và 3 xảy ra ngày 28/6 và 01/7, nạn nhân là 2 cụ bà 96 và 76 tuổi. Từ lời khai của 5 nạn nhân may mắn sống sót, các điều tra viên (ĐTV) hồi phục lại kịch bản chung: Một phụ nữ khoảng 50 tuổi, gân guốc, khỏe mạnh đã tiếp cận các nạn nhân, tìm cớ để họ cho vào nhà và tấn công, bóp cổ họ bằng giẻ lau, khăn, vải... để lục lấy tiền mặt, thẻ tín dụng, nữ trang. Các nạn nhân này đã nhận diện được sát thủ trong 1 clip giám sát; từ việc cướp tài sản và những dấu hiệu khác, ĐTV cho rằng có thể sát thủ nghiện cờ bạc, vì thế nhiều sòng bạc được tăng cường giám sát. Vào một ngày đầu tháng 7/2006, bất ngờ thẻ tín dụng của 1 bà cụ thoát chết sau khi bị người phụ nữ giống đối tượng đang bị truy nã cướp của ngay ngày hôm trước được sử dụng tại 1 sòng bài và quy định người chơi phải nộp căn cước đã giúp CS truy ra cái tên Remedios Sánchez (49 tuổi).

Dẫn giải Remedios Sánchez

Remedios Sánchez đến Barcelona khi mới 16 tuổi, học nghề bếp, lấy chồng, có 2 con trai sinh đôi đã trưởng thành. Vì thói nghiện cờ bạc của Remedios nên hai vợ chồng chia tay, người phụ nữ này sống nay đây mai đó với nhiều người đàn ông và thời điểm tháng 6/2006 Remedios đang là thợ nướng thịt tại 1 quán ăn gần đồn CS.

Vài ngày sau khi bị nhận diện, Remedios bị bắt tại 1 điểm đánh bạc. Khám xét căn phòng nơi đối tượng này ở, CS tìm thấy hơn 250 món trang sức, thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm của các nạn nhân. Riêng tiền mặt thì chẳng còn đồng nào, vì vừa có tiền sau khi cướp là bà ta lập tức chui vào sòng bài. Chính vì vậy mà người phụ nữ này đã phạm sai lầm là dùng thẻ tín dụng vừa cướp được để đánh bạc ở bên kia đường, đối diện nhà nạn nhân!

Remedios tuyên bố mình vô tội, kể đã chia sẻ căn hộ của mình với 1 phụ nữ tên Mari và chính "Mari" đó đã mạo tên mình đi cướp của giết người, nhưng tòa đã bác bỏ lập luận trên. Năm 2008, Remedios Sánchez bị kết án 144 năm tù và bồi thường 423.675 euro cho gia đình những người đã chết cùng các nạn nhân còn sống. E rằng sau vụ sát hại cụ bà 91 tuổi lần này, bị cáo khó lòng có cơ hội "nghỉ phép" lần nữa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang