Những vụ án gây chấn động ngành tài chính thế giới:

Kỳ cuối: Đầu tư sai lầm, sự nghiệp tiêu tan

Thứ Sáu, 31/10/2025 14:34

|

(CATP) Từng được xem là biểu tượng của ngành Du lịch Đài Loan (Trung Quốc - TQ) nhưng hình ảnh cuối cùng của "vua" du lịch xứ Đài lại là cú gục ngã vì viêm phổi trên chiếc xe đẩy bán gà tẩm dầu mè ven đường. Hành trình từ đỉnh cao quyền lực đến nợ nần trong đơn độc của ông khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Sinh năm 1957 tại TP. Gia Nghĩa, Đài Loan (TQ) trong gia đình thương nhân nổi tiếng, nhưng năm lên 8 tuổi cả nhà Quách Chính Lợi rơi vào khủng hoảng khi người cha đứng ra bảo lãnh giúp bạn vay tiền bị mất trắng nên bỏ đi biệt tích, để lại mẹ con ông gánh gồng mọi hậu quả.

Là con trưởng, Quách Chính Lợi ban ngày đi học, tối về làm đủ nghề: bồi bàn, phát tờ rơi, giao báo và thi vào trường quân sự để có thêm khoản trợ cấp cho gia đình. Rời quân ngũ, họ Quách xin học bổng sang Nhật vào đại học và tranh thủ làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách nhỏ. Thừa hưởng gene kinh doanh của gia đình, tại xứ mặt trời mọc, Quách Chính Lợi nhận ra cơ hội phát triển tour du lịch dành cho khách VIP.

Quay về Đài Loan (TQ), họ Quách được tuyển vào 1 công ty lữ hành. Nhờ kinh nghiệm dần tích lũy, Quách Chính Lợi bắt đầu mở công ty riêng, tập trung vào phân khúc khách hàng cao cấp trong các chuyến du lịch sang Nhật. Từ số vốn ban đầu 8.000 Đài tệ vào năm 1990 (tương đương 7 triệu VNĐ), Quách Chính Lợi tập Công ty Thiên Hỷ và chọn lối đi riêng: Đích thân dẫn đoàn, đưa từng nhóm nhỏ khách VIP (có khi chỉ 2 người) sang Nhật trải nghiệm suối nước nóng, trà đạo và ẩm thực, văn hóa truyền thống...

Quách Chính Lợi và món gà tẩm dầu mè nổi tiếng giúp ông trang trải nợ nần

Chính sự nhiệt tình, tận tụy, trách nhiệm của Quách Chính Lợi đã giúp Thiên Hỷ thành công ngoài mong đợi: Năm 2004 trở thành đỉnh cao trong sự nghiệp kinh doanh của họ Quách với khoản thu về 5,3 tỷ Đài tệ - kỳ tích vẫn còn được nhắc đến trong ngành Du lịch xứ Đài cho đến nay; trong khi họ Quách cũng sở hữu hàng chục bất động sản, siêu xe. Ba năm sau, khi đã ở vào cái tuổi "tri thiên mệnh", doanh nhân họ Quách kết hôn với con gái đại gia suối nước nóng Nhật Bản.

Mặc dù vậy, khi công ty ngày càng lớn mạnh, Quách Chính Lợi lại rẽ sang lĩnh vực bất động sản mà ông tự đánh giá mình chỉ là "tân binh" và năm 2014 đã mạo hiểm dốc toàn bộ lợi nhuận kinh doanh đầu tư vào nhà, đất đúng vào lúc thị trường này sụp đổ khiến doanh nhân họ Quách phải gánh khoản nợ 1,5 tỷ Đài tệ. Một số nguồn tin cho biết có thời điểm doanh nhân họ Quách phải "giải khuây" bằng ma túy.

"Họa vô đơn chí”, trong cảnh khốn cùng, vợ cũng bỏ ông quay về Nhật; còn người em trai hiền lành, giỏi giang cũng tự sát vì không chịu nổi áp lực. Trắng tay chỉ sau một thời gian ngắn, nhưng Quách Chính Lợi vẫn chẳng dám buông xuôi, vì còn mẹ già phải chăm sóc. "Còn người là còn của", họ Quách quan niệm và hỏi mẹ cách nấu món gà tẩm dầu mè, dựng xe bán rong ven đường vì không đủ tiền thuê mặt bằng. Trong túi chỉ còn vài trăm Đài tệ, Quách Chính Lợi tự học cách bán hàng và quảng bá trên mạng xã hội. Món gà tẩm dầu mè của Quách Chính Lợi có mùi thơm đặc biệt, gần như lan tỏa khắp con phố khiến công việc kinh doanh của họ Quách vô cùng phát đạt.

Câu chuyện của "tỷ phú tay trắng quyết tâm vực dậy" đã lay động nhiều người, thực khách xếp hàng dài chờ mua món gà nổi tiếng nhưng thực chất là muốn quan sát tinh thần lạc quan và sự nhẫn nại vượt khó của kẻ sa cơ. Cần mẫn suốt 5 năm, họ Quách đã trả được đáng kể số nợ, chỉ còn khoảng 20 triệu Đài tệ chưa thanh toán và đến tháng 11/2016, ông bị viêm phổi nhưng vẫn gắng gượng bán hàng và ngã gục khi đang gói gà cho khách, qua đời ở tuổi 59 với một ít tiền còn lại trong túi.

Cái chết của doanh nhân Quách Chính Lợi từng gây tranh cãi trên mạng xã hội, nhưng dù yêu mến hay chỉ trích thì hầu hết đều thừa nhận: Giữa những biến động cuộc đời, từ cậu ấm sinh ra trong nhung lụa đến tay trắng, rồi vươn lên thành tỷ phú và một lần nữa rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng vẫn kiên cường xoay xở trả được đáng kể các khoản nợ trước khi rời cõi tạm, hẳn Quách Chính Lợi phải cần rất nhiều nghị lực mới có thể "vượt lên chính mình", trả số nợ do sai lầm của bản thân bằng chính mạng sống của ông.

Kỳ 4: Cái kết
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang