Những vụ bắt cóc "khó tin nhưng có thật":

Kỳ 4: Chứng hoang tưởng của Sherri Papini

Thứ Năm, 09/10/2025 11:28

|

(CATP) Dù đã thực hiện xong bản án 18 tháng tù vào tháng 5/2025 (nhưng vẫn còn trong thời hạn 3 năm thử thách), Sherri Papini vẫn xuất hiện trong bộ phim tài liệu 4 phần phát trên truyền hình để cố minh oan cho bản thân về trò "mất tích" mà cô ta bày ra gần 10 năm trước.

Ngày 02/11/2016, trở về nhà sau 1 ngày làm việc, Keith Papini - chồng của Sherri - hoảng hốt thấy nhà cửa bừa bộn, bếp núc lạnh tanh, vợ và 2 con anh đã biến mất. Từ ứng dụng định vị điện thoại, Keith lái xe tới cách nhà mình khoảng 1 dặm, nơi anh tìm thấy điện thoại của vợ với cặp tai nghe được cuộn dây gọn gàng.

Lập tức cuộc tìm kiếm quy mô được chính quyền TP. Redding, bang California, Mỹ tổ chức, nhưng không đạt kết quả. Tuy vậy, mờ sáng ngày Lễ Tạ ơn 24/11 Tổng đài 911 nhận được cuộc gọi thông báo về 1 phụ nữ lang thang trên đường cao tốc Liên tiểu bang số 5 gần TP. Woodland (cách Redding khoảng 240 km về phía Nam). Đó là Sherri Papini, tay chân bị trói, chỉ còn nặng 39 kg, tóc bị cắt từng mảng, 1 sợi xích quấn quanh eo, người đầy vết bầm từ vàng sang tím, mũi gãy, có cả vết bỏng, phát ban và vết thương lạ trên vai phải.

Một trong nhiều tấm pano trong chiến dịch tìm kiếm Sherri Papini

Mặc dù những lời khai của Sherri đầy mâu thuẫn nhưng tựu trung lại như sau: Lúc bị 2 phụ nữ gốc Tây Ban Nha có súng, đeo mặt nạ ép lên 1 chiếc xe SUV, cô đã cố tình để lại chiếc điện thoại để ra hiệu cho chồng. Do bị chụp thuốc mê nên Sherri chỉ tỉnh lại khi nằm trong 1 phòng kín, bị xích và tra tấn tại đây nhiều tuần trước khi bị đóng dấu chữ "Exodus" (nghĩa là xuất hành hay di dân) nung đỏ lên vai. Sherri cho biết sau 3 tuần, người phụ nữ trẻ hơn bảo cô lên xe chở đi rồi bỏ cô lại ven đường và chạy mất.

Cùng lúc đó xuất hiện những thông tin bất lợi cho Sherri. Cha mẹ cô cho biết con gái họ thường tự làm mình bị thương để thu hút sự chú ý. Từ năm 2000 - 2003, cha mẹ Sherri từng nhờ CS giúp khi con gái (lúc đó 21 tuổi) tự làm mình bị thương và đổ lỗi cho mẹ gây ra. Hồ sơ còn ghi nhận Sherri từng bị khiếu nại do trộm cắp, rút tiền trái phép từ tài khoản thanh toán...

Ngay sau khi Sherri trở về, CS cũng từng tìm thấy dấu vết ADN của những người khác - cả nam lẫn nữ - trên bộ quần áo cô mặc, nhưng chúng không trùng với mẫu nào trong số tàng thư họ có thể tiếp cận. Ba năm sau, khi sử dụng phương pháp truy vết ADN theo phả hệ, một trong các dấu vết ADN (của nam giới) trên đó đã đưa CS tới gặp 1 người là họ hàng bạn trai cũ của Sherri: James Reyes.

Khi được thẩm vấn, James thừa nhận đã giúp Sherri bỏ trốn vì cô bất ngờ liên lạc lại với anh nhờ giúp đỡ do bị chồng đánh đập. James lái xe từ nhà mình ở Nam California lên Redding hôm 02/11 đón Sherri. Cô đã ngủ suốt trên đường về nhà anh. James cho biết Sherri ăn rất ít, tự cắt tóc và vào cuối thời gian ở tại đây đã yêu cầu anh làm cô bị thương và đóng dấu lên người cô bằng 1 dụng cụ thủ công mua tại Hobby Lobby. Cuối cùng, theo yêu cầu của Sherri, James đã lái xe đưa cô trở lại Redding và thả xuống nơi được yêu cầu.

Cảnh sát đã kiểm tra lịch sử điện thoại di động của James lẫn Sherri và thấy trên đó ghi nhận thời gian biểu khớp với lời khai của James.

Trước những bằng chứng thu được, Sherri Papini đã nhận tội khai gian và năm 2022 bị kết án 18 tháng tù, quản chế 3 năm tiếp theo đồng thời bồi thường 300.000 USD (bao gồm chi phí tìm kiếm, nhận tiền hỗ trợ dành cho nạn nhân bị bắt cóc).

Mặc dù vậy, trong bộ phim phát sóng tháng 5/2025, Sherri Papini đã phủ nhận tất cả, cho biết mình bị gia đình James Reyes bắt cóc, trong đó có mẹ của James là 1 trong 2 người phụ nữ Tây Ban Nha đã bắt cóc cô. Trái với lời khai trước đây rằng mọi thương tích (kể cả việc đóng dấu) là do cô tự làm hoặc yêu cầu James gây ra, lần này Sherri đổ mọi tội lỗi lên đầu James.

Kỳ 3: Vụ bắt cóc gây xôn xao dư luận nước Đức
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang