Những vụ bắt cóc "khó tin nhưng có thật":

Kỳ 2: Tài xế sát hại con trai của chủ

Thứ Ba, 07/10/2025 09:23

|

(CATP) Dù đã 2 tháng trôi qua nhưng người dân TP. Bengaluru, Ấn Độ vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ 1 nam sinh lớp 7 tên Nishcith A. bị bắt cóc vào tối 30/7/2025 trên đường từ lớp học tại Trung tâm công nghệ IT về nhà và bị sát hại sau đó. Chưa đầy 30 tiếng sau, 2 kẻ sát nhân đã bị bắt.

Khoảng 8 giờ tối, khi cha mẹ của Nishcith A. - 1 trợ lý giáo sư của 1 trường cao đẳng danh tiếng và nhân viên 1 công ty công nghệ - cảm thấy bất an khi con trai đi học thêm chưa về. Gọi điện hỏi thì trung tâm trả lời cậu bé đã rời khỏi lúc 7 giờ 30 sau khi tan lớp. Lập tức, gia đình của Nishcith A. đã tổ chức tìm kiếm, nhưng chỉ thấy chiếc xe đạp của Nishcith A. vứt bên đường nên trình báo CS.

Trở về nhà sau nửa đêm, mẹ của cậu bé bất ngờ nhận được điện thoại từ số lạ ở nước ngoài gọi qua ứng dụng Watsapp thông báo Nishcith A. đã bị bắt cóc và đòi tiền chuộc. Sau đó, đối tượng kiên quyết chỉ thảo luận qua tin nhắn và ra giá 500.000 rupees (tiền Ấn Độ, tương đương 5.600 USD). Khi gia đình Nishcith A. cho biết hiện họ không có tiền mặt, phía bên kia đầu dây nói sáng mai sẽ thông báo địa chỉ và hướng dẫn việc trao đổi.

Hy vọng con mình sẽ được thả, cha mẹ của Nishcith A. không báo CS việc bị đòi tiền chuộc. Bọn bắt cóc liên tục đưa ra những chỉ dẫn lòng vòng trước khi đột ngột chấm dứt liên lạc. Quá trình theo dõi cách thức liên lạc của nhóm tội phạm này, các thám tử nhận ra chúng rất thành thạo việc xử lý mạng riêng ảo (VPN) và giao thức thoại qua Internet (VoIP) đồng thời rất giỏi che giấu danh tính. Điều tra cho thấy, ngày 31/7 sau khi kiểm tra các camera nhà dân dọc tuyến đường từ Trung tâm công nghệ IT về nhà Nishcith A., CS phát hiện cậu bé gặp 1 người lạ và sau cuộc trò chuyện, cậu đã bỏ lại xe đạp của mình, lên xe của người này rời đi.

Gurumurthy Shivaprakash và Gopala Krishna - hai hung thủ bắt cóc, sát hại bé Nishcith A. (ảnh nhỏ)

Theo CS, trong trường hợp trên, kẻ bắt cóc (hoặc tay chân của hắn) phải là người quen với Nishcith A. Lúc này, mẹ của cậu bé nhớ lại bà từng thuê xe qua 1 ứng dụng với tài xế tên Gurumurthy Shivaprakash. Đối tượng này đã thuyết phục được bà trong tương lai nên gọi điện trực tiếp cho hắn thay vì đặt qua ứng dụng. Người tài xế ấy cũng từng đưa gia đình đi nhiều chuyến trong vài tháng qua, bao gồm cả đến tìm hiểu 1 bất động sản mà ông nội của Nishcith A. định mua và có thể từ đây hắn biết được tình hình tài chính của gia đình.

Cũng trong ngày 31/7 vào khoảng 4 giờ 15, một trẻ chăn trâu ở ngoại ô thị trấn Anekal (cách Bengaluru hơn 30 km về phía Nam) phát hiện 1 thi thể cháy đen trên 1 tảng đá nên báo CS và khi cha mẹ của Nischith A. được đưa tới hiện trường, họ đã xác nhận đó là con mình.

Hồ sơ cho thấy Gurumurthy mới ra tù được 1 năm về tội xâm hại tình dục trẻ em. Đáng chú ý, anh trai hắn là CS, trước đây làm việc trong bộ phận mạng xã hội của CS Bengaluru và hiện công tác tại Đại sứ quán Ấn Độ ở 1 nước Trung Đông. Có thể Gurumurthy đã học được một số kỹ năng IT từ anh trai.

Với sự trợ giúp của các cơ quan chuyên môn, CS đã tìm được thêm số điện thoại khác của Gurumurthy và từ đó xác định được vị trí của hắn. Khoảng 1 giờ 30 sáng 01/8, CS đã vây bắt được Gurumurthy cùng đồng phạm Gopala Krishna khi cả hai điên cuồng chống cự.

Cuộc điều tra đang được mở rộng.

Kỳ 1: Thi thể trong lòng giếng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang