7.000USD - đổi một mạng người

Thứ Bảy, 04/10/2025 12:37

|

(CATP) Sau 30 năm đào tẩu, một người đàn ông Ba Lan 62 tuổi đã bị kết án 15 năm tù về tội vờ bán xe hơi ngoại nhập để hành hung người mua và bỏ mặc cho đến chết, lấy trộm tiền của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 21/6/1995, Cảnh sát TP.Lublin, cách thủ đô Warsaw của Ba Lan 175km về phía Đông Nam nhận được tin chủ 1 căn hộ cho thuê trên phố Kossaka phát hiện 1 xác chết bọc trong tấm thảm, còn người mới đến thuê nhà tên Piort S. đã biến mất.

Những người thuê khác tại đây cho biết họ thấy căn hộ của Piort S. đóng cửa 2 ngày trước, nhưng từ bên trong vẫn vọng ra âm thanh của tivi suốt ngày đêm. Gõ cửa chẳng nghe ai trả lời nên họ báo chủ nhà.

Thi thể là của người đàn ông có giấy tờ tùy thân tên Wojciech T., 37 tuổi, bị đánh bằng vật nặng vào phía sau đầu, nứt hộp sọ, tay chân bị trói, mũi - miệng bịt chặt bằng cà vạt. Wojciech T. là người mua bán trao tay xe hơi nhập khẩu. Người nhà cho biết anh đọc được quảng cáo trên báo về việc bán xe Audi nên tới căn nhà trên phố Kossaka để đi cùng Piort S. qua Thụy Sĩ mua xe.

Trong căn hộ, CS phát hiện thanh sắt nặng 2kg, dài 45cm, đường kính 5cm, 1 tấm ảnh của Piort S. và ít tiền lẻ. Người nhà xác nhận Wojciech T. mang theo 6.800 USD, 300 franc Pháp và 2,3 triệu đồng zloty cũ - quy ra khoảng 7.000USD lúc đó.

Bogdan S. (giữa) tại tòa

Quá trình điều tra, CS phát hiện khoảng 3 tiếng sau thời điểm Wojciech T. được cho là bị sát hại có cuộc gọi từ trạm điện thoại công cộng tới đồn cảnh sát ở Lublin thông báo về 1 người đang hấp hối trong căn hộ cần được cấp cứu, nhưng lại cho sai địa chỉ. Lúc đến thuê nhà, Piort S. có trình căn cước, nhưng qua xác nhận thấy bị dán chồng ảnh người khác lên. Vụ án dần đi vào ngõ cụt.

Năm 2007, cuộc điều tra được phục hồi đã trích xuất ADN trên chiếc cà vạt bịt mũi - miệng nạn nhân, trên đó có cả ADN của đối tượng được cho là hung thủ, nhưng không tìm thấy sự trùng hợp trong tàng thư tội phạm. Đến năm 2023, thông qua kỹ thuật ADN xác định theo phả hệ, CS đã lần ra nghi phạm là Bogdan S. Từ năm 2005, Bogdan S. sinh sống tại Anh, làm nghề lát gạch sàn, sau đó trở thành chủ 1 công ty nhỏ. Thông qua Interpol, phía Anh xác nhận Bogdan S. có mẫu ADN trùng với yêu cầu của phía Ba Lan. Tháng 3/2024, Bogdan S. bị bắt tại sân bay khi cùng vợ quay về Ba Lan thăm con gái.

Sau thời gian chối tội, Bogdan S. thừa nhận gây ra cái chết của Wojciech T. nhưng không chủ ý và khẳng định mục tiêu của hắn chỉ là cướp tiền của nạn nhân. Bogdan S. khai, thời điểm năm 1995 hắn đang túng tiền do cần cưới gấp khi người phụ nữ hắn yêu đã có thai nên lên kế hoạch: giả làm người bán xe hơi, mua căn cước bị đánh cắp tại chợ thủ đô Warsaw rồi dán ảnh mình với bộ ria mép lên, thuê căn hộ tại Lublin, thuê làm ống sắt dài 45cm tại tiệm làm khóa...

Bogdan S. tiết lộ hắn vờ đi lấy giấy tờ khi vẫn mở tivi cho Wojciech T. xem nhằm đánh lạc hướng rồi tấn công nạn nhân từ phía sau và trói tay chân, bịt mũi - miệng, lục lấy tiền, bỏ trốn về hướng thủ đô trước khi về quê. Dọc đường, hắn gọi điện báo cấp cứu nhưng cho sai địa chỉ nên CS không tìm thấy. Phiên tòa xét xử Bogdan S. kết thúc hôm 30/9/2025, phía công tố cho rằng việc bị cáo bỏ lại nạn nhân bị đánh nứt sọ, trói tay chân, bịt mũi - miệng trong căn hộ khóa cửa, bật tivi cho thấy hắn muốn cho nạn nhân phải chết nên đã tuyên mức án trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang