(CATP) Có lẽ những anh chàng độc thân vui tính chẳng thể ngờ khi "người yêu" gửi lời nhắn thoại đầy ngọt ngào với giọng nói thay đổi vào lúc 3 giờ sáng, phía bên kia màn hình "bạch nguyệt quang" lại đang… gác chân, chén mì gói trong lúc "tán" chuyện tình yêu! Đường dây lừa đảo trực tuyến vừa bị Cảnh sát (CS) TP. Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc (TQ) phát hiện đã tiết lộ chân tướng về "đội quân người đẹp" gồm 14… nam thanh niên sử dụng phần mềm thay đổi giọng nói, chỉnh sửa ảnh của những người nổi tiếng và các chiêu trò dẫn dụ để mê hoặc đàn ông độc thân nộp tiền vào tài khoản của họ.
Do thích tán gẫu trên mạng và tin vào chuyện tình trực tuyến, một nhân viên văn phòng họ Vương ở Truy Bác đã mất hàng ngàn nhân dân tệ trước khi nhận ra mình sa vào bẫy tình với... cánh đàn ông! Theo cơ quan điều tra, trong trường hợp này, băng nhóm lừa đảo đã sử dụng danh tính giả để thiết lập quan hệ tình cảm với nhiều nạn nhân trước khi dụ họ chuyển tiền, sử dụng chiêu "tình yêu ngọt ngào" làm vỏ bọc với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cùng phương pháp tinh vi.
Bài học rút ra từ vụ án này đáng để tất cả những người "nghiện" các mối tương tác ảo cân nhắc, cẩn trọng trước khi thực hiện. "Tôi quen cô gái tự xưng là "Thịnh" với hình ảnh đại diện dễ thương, cách giao tiếp nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cô ấy cũng gửi tin nhắn thoại trên 1 ứng dụng chơi game. Cả hai nhanh chóng hợp nhau, sau đó "Thịnh" thường yêu cầu tôi gửi cho "hồng bao" lì xì để thể hiện sự "quan tâm", ban đầu chỉ là vài trăm rồi tăng dần lên cả ngàn nhân dân tệ. Cũng có lúc "Thịnh" gửi hình ảnh tiều tụy viện cớ sức khỏe không tốt trong khi đã đến hạn nộp tiền thuê nhà, điện thoại lại hỏng và mong được "bạn chat" hỗ trợ. Xiêu lòng, tôi vẫn chuyển tổng cộng hơn 4.000 nhân dân tệ, cho đến khi nhận được cuộc gọi của "Thịnh" lúc 3 giờ sáng, có vẻ như giọng cô ấy hơi khàn, nhưng tôi không để ý lắm. Chỉ đến khi đầu dây bên kia đột nhiên cúp máy, tôi mới nhận ra mình bị lừa!", Vương kể.

Nhiều người đã trở thành nạn nhân của "bẫy ngọt ngào" được giăng ra
Từ nhật ký trò chuyện cùng biên lai chuyển tiền của nhân viên họ Vương, CS đã vào cuộc điều tra và phát hiện "Thịnh" chính là "nhân vật ảo" trong băng nhóm lừa đảo gồm 14 thành viên với sự phân công rõ ràng: một số chịu trách nhiệm đăng ký, vận hành "studio cảm xúc" được trang bị máy đổi giọng nói cùng thư viện hình ảnh đại diện để làm quen; số khác lên "kịch bản" nhằm bảo đảm rằng mọi sự "tương tác ngọt ngào" đều đánh trúng tâm lý nạn nhân đồng thời bịa ra những câu chuyện lãng mạn để dẫn dụ "con mồi"; những người còn lại tạo dựng tài khoản để nhận số tiền lừa được.
Sau khi phát động chiến dịch truy quét, CS Truy Bác bắt giữ 14 nghi phạm, tịch thu điện thoại di động, máy tính cùng hàng loạt thẻ ngân hàng của đường dây lừa đảo trực tuyến.
Quá trình thẩm vấn, đối tượng chủ mưu thú nhận đã chỉ đạo đăng ký hàng loạt tài khoản nữ trong nhiều trò chơi phổ biến trên các nền tảng trực tuyến để lừa tình, nhắm vào những người đàn ông trẻ độc thân, chiếm được lòng tin của họ thông qua các công cụ thay đổi giọng nói và những cuộc trò chuyện theo "kịch bản" vạch sẵn, thu lợi hàng chục ngàn nhân dân tệ chỉ trong thời gian ngắn.
Những cuộc gặp "ảo" tưởng chừng như tình cờ này thực chất là kế hoạch "săn mồi" được dàn dựng kỹ lưỡng do 1 băng nhóm lừa đảo thực hiện. Một khi nạn nhân trở thành "cặp đôi trong game", họ sẽ nhận được những bức ảnh được photoshop tỉ mỉ: vui vẻ nướng bánh ngọt trong bếp hoặc trông xanh xao, tiều tụy do bệnh tật. Cứ thế, "dây chuyền lắp ráp tình yêu ảo diệu" này có hơn 50 chiếc điện thoại di động cùng lúc hiển thị giao diện trò chuyện trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, với hàng chục máy tính chạy phần mềm thay đổi giọng nói trong "chiến lược giết lợn" với chi tiết các mẫu kịch bản cho từng giai đoạn.
Điều đáng lo, đây mới chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" với hơn 120.000 vụ lừa đảo tương tự trong năm 2023 bị phát hiện.
(CATP) Sau khi phát hiện mình bị mất hết khoản tiền đầu tư ban đầu lên đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ, nạn nhân quyết định tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài với mục đích... đòi lại khoản chi do mê muội, thậm chí còn bắt đầu mối tình ảo qua mạng với một thành viên trong nhóm trước khi vướng vòng lao lý.
NGUYỄN XUÂN (theo Toutiao, thepapers.cn)