(CATP) Ngày 23/6/2025, Tòa án quận Fier ở Tây Nam Albania tuyên phạt 12 năm tù giam với 1 nam thanh niên 20 tuổi do đã đâm chết 1 học sinh (HS) 19 tuổi khi em này cố ngăn cuộc ẩu đả bằng dao giữa đối tượng trên với các "địch thủ” online.
Vụ việc xảy ra lúc 11 giờ 30 ngày 11/3/2024 giữa 2 nhóm học trò trên đại lộ Jakov Xoxa của Fier. Kết quả, nam sinh Grei Bihuci (19 tuổi), đang học ngành công nghệ thông tin bị đâm trọng thương dẫn đến tử vong, nam sinh Olti Seranaj (19 tuổi, bạn của Bihuci) bị thương; 4 HS bị bắt giữ, 5 HS khác bị truy nã và 1 đối tượng bị tình nghi phạm tội hình sự đang bị tạm giữ. Tang vật thu được gồm con dao và bộ kích điện tại hiện trường.
Cuộc điều tra của CS cho thấy cuộc ẩu đả do mâu thuẫn phát sinh từ vài tháng trước, còn nạn nhân Bihuci lại chẳng hề liên quan tới nguyên nhân dẫn đến án mạng kinh hoàng.
Trong số bị bắt hôm 11/3, đối tượng rơi vào tầm ngắm của CS là nam sinh Florian Muka (19 tuổi). Muka khai 3 tháng trước đã đưa con dao mua trên mạng - sau này được dùng để gây án - cho người quen lâu năm tên Auron Celaj mượn. Mặc dù vậy, sau 10 ngày, Auron vẫn không trả lại. Đến khi đôi bên gặp nhau, Auron cũng không chịu trả dẫn đến 2 bên xúc phạm lẫn nhau. Hai ngày sau, Auron gọi điện cho Muka hẹn gặp gần 1 khách sạn để đưa con dao. Muka - đi cùng anh trai Mandin - cầm lấy và lẳng lặng bỏ đi.
Câu chuyện lập tức lan nhanh trên các mạng xã hội mà những HS này tham gia. Khoảng 10 ngày sau, anh em nhà Muka tình cờ gặp và được 1 thanh niên tên Fabio nói với Muka rằng "có người tên Blerim tỏ ra hằn học với Muka". Đối tượng này đi cùng 1 người mà Muka không hề quen biết.
Theo lời Muka, Blerim cáo buộc anh ta chửi rủa Auron và yêu cầu xin lỗi, nhưng Muka từ chối. Sau đó, Blerim gọi 1 thanh niên khác là Nebiu Alimadhi đến và người này bắt đầu lăng mạ, thậm chí bạt tai Muka - Mandin. Anh em nhà Florian đành bỏ đi vì yếu thế hơn.
Ngày 10/3, khi Muka - Mandin đang đi bộ thì gặp Nebiu, lúc đó đi cùng 2 người khác. Mandi đấm Nebiu; trong khi Muka rút dao và 2 người kia bỏ chạy. Tiếp đến, Nebiu gọi cho Muka trên Instagram, yêu cầu hai bên gặp mặt để xin lỗi, vì theo anh ta, cả hai đều có lỗi. Họ hoãn cuộc gặp đến ngày 11/3, Muka đi cùng em họ Klajdi Muka, còn Nebiu gọi anh họ Bihuci đi cùng.

Florian Muka bị dẫn giải tới tòa
Theo Muka, khi gặp nhau, Nebiu hỏi phía Florian có mang theo dao không và Klajdi trả lời có, nhưng Muka khẳng định đã nói với phe Nebiu rằng mình không đến để đánh nhau và đã xin lỗi nên yêu cầu họ im lặng. Nebiu bảo Muka rút dao khỏi thắt lưng rồi mới chịu "nói phải quấy". Đúng lúc đó, 3 người bạn nữa của Nebiu xuất hiện. Muka khai với các điều tra viên rằng trong lúc đang cãi nhau với Nebiu, anh họ của Nebiu đã đánh vào đầu hắn.
Muka kể: "Tôi rút dao ra và đẩy Bihuci ngã vào chiếc xe hơi". Khi thấy Olti Seranaj cầm một cây gậy dài vung lên thì Muka bỏ chạy.
Vụ án gây chấn động thủ đô vì lần đầu tiên học trò đánh nhau như xã hội đen. Các nhân chứng có mặt cũng cho biết Bihuci là người được Nebiu gọi tới sau cùng vì làm việc gần đó, anh hoàn toàn không có vũ khí gì trong tay và chính Bihuci là người cố ngăn cản hai bên ẩu đả. Trong một tuyên bố sau cái chết của con trai, mẹ của Bihuci kêu gọi các bạn trẻ "hãy tập trung vào đam mê, khát khao của mình; gạt bỏ những cuộc cãi vã vô bổ vì chúng có thể đóng sập cánh cửa bước vào tương lai. Hãy học hỏi càng nhiều càng tốt".
(CATP) Khoảng 11 giờ đêm 13/11/2024, vợ của doanh nhân Eduart Reci (52 tuổi) phát hiện chồng mình nằm gục nơi góc sân của căn biệt thự họ mới xây trên phố Faik Konica, thủ đô Tirana. Trong khi đó, chỉ vài phút trước cả hai còn dọn dẹp đồ đạc dưới ánh sáng pháo hoa của những kẻ nghịch ngợm nào đó ném vào trong sân.