(CATP) Cuối năm 2024, dư luận nước Bỉ quay trở lại với vụ án từng gây xôn xao Châu Âu 6 năm trước, khi 1 thanh niên mắc bệnh tâm thần có vài tiền án đã thực hiện cuộc "chu du" từ Na Uy qua Thụy Điển, Bỉ tới miền Nam nước Pháp, gây kinh hoàng cho lục địa già với 2 vụ đâm chết người: 1 tại Na Uy, 1 ở Bỉ.
Người Bỉ thắc mắc vì sao Makaveli Linden - tên hung thủ - đã bị dẫn độ về Brussels (Bỉ) từ năm 2022, nhưng vẫn chưa phải ra tòa và liệu hắn sẽ ngồi tù về tội giết 1 phụ nữ Bỉ trên đường trốn chạy hay cũng chỉ phải vào bệnh viện điều trị chứng tâm thần như Tòa án Na Uy đã xét xử trước đó? Có vẻ như dư luận Bỉ không tin vào căn bệnh tâm thần phân liệt của Linden hoặc cho rằng phía Na Uy quá "khoan dung" với tên sát nhân này.
Theo Tòa án Na Uy, ban đầu họ không nghĩ Linden bị tâm thần. Ngày 15/10/2018, hệ thống camera an ninh tại Majorstua - khu phố cổ buôn bán sầm uất ở thủ đô Oslo của nước này - ghi nhận Linden đã đột nhập và ra khỏi căn nhà nơi có 1 trong 3 người thuê ở bị sát hại. Chiều hôm đó xác Heikki Paltto (24 tuổi) được người bạn cùng phòng phát hiện nằm trong vũng máu với nhiều vết dao đâm, đồ đạc bị lục tung. Cảnh sát nghi Linden đột nhập vào nhà qua cửa sổ từ phía sân sau để trộm đồ và bị nạn nhân phát hiện nên ra tay. Cảnh sát Oslo có bức ảnh lấy từ video giám sát tại Ga xe lửa Skøyen ở Oslo ngay sau 1 giờ chiều ngày 15/10 và cho rằng hắn đã bôn tẩu sang nước khác.
Cuộc tìm kiếm nghi phạm nhận được phản hồi từ CS Thụy Điển. Người trong ảnh là Makaveli Linden (20 tuổi), vừa ra khỏi tù vì tội đột nhập vào 1 căn hộ ở Uppsala, dùng dao khống chế, bắt giữ nhiều con tin trong vòng 40 phút để cướp của. Trước đó, Linden từng có 1 tiền án về ma túy.
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-332-2025-2-14/15a.jpg)
Makaveli Linden bước vào phòng xét xử năm 2020
Không ai rõ Linden đã đi đâu cho tới khi CS Pháp bắt được sóng điện thoại của hắn phát ra từ chuyến tàu lửa xuất phát từ Chalon de Champagne ở miền Đông nước Pháp và hắn đã bị bắt ở Ga xe lửa Dijon cách đó 250km một cách lặng lẽ vào ngày 23/10.
Tuy nhiên, chỉ 2 hôm sau tại TP. Mechelen của Bỉ, CS phát hiện 1 phụ nữ gốc Đức sống độc thân tên Johanna Jostameling bị sát hại bằng dao. Ngày 25/10 chủ nhà rất lo lắng vì không nghe tin tức gì từ bà vài ngày qua giữa lúc hộp thư chật cứng do không có người nhận. Phòng của Johanna khóa nhưng bên trong tiếng tivi vẫn mở rất to. Sau khi phá cửa vào, CS phát hiện bà đã chết trong tình trạng khỏa thân, bị giết bằng nhiều nhát dao, các ngăn kéo bị lục tung, giống như vụ sát hại Paltto.
Linden khai đến Oslo để tìm công việc gác cửa và do cần tiền để thuê nhà nên đi ăn trộm. Hắn nói việc chọn căn nhà của Paltto là do ngẫu nhiên và chỉ rút dao để chống cự sau khi Paltto sử dụng dao. Khi được hỏi vì sao mang theo dao, Linden khai "để tự vệ".
Tuy nhiên, Linden vẫn bác bỏ cáo buộc sát hại bà Johanna, dù ngày 21/10 hắn có mặt ở Mechelen, camera ghi nhận đối tượng lảng vảng quanh căn nhà nạn nhân thuê gần Ga xe lửa Mechelen và điện thoại di động của hắn cũng được định vị tại đó.
Năm 2020, kết quả giám định của Tòa án Na Uy cho thấy Linden mắc chứng tâm thần phân liệt, những người quen biết hắn từ lâu và cả những người sống chung với hắn đều xác nhận Linden thường lâm vào tình trạng bất thường. Một nhân chứng từng thuê phòng chung với hắn thời gian ngắn mô tả rằng ánh mắt vô hồn của Linden khiến người đối diện có cảm giác như hắn đang nói chuyện với bức tường, trong lúc hay đề cập đến ma quỷ...
Tòa án Na Uy ra phán quyết Linden phạm tội giết người nhưng vì bị tâm thần nên phải điều trị lâu dài. Năm 2022, Na Uy cho Bỉ "mượn" Linden để điều tra về vụ sát hại với điều kiện đối tượng này phải được đối xử giống như ở Na Uy.
(CATP) Sáng 05/5/2014, Nadejda Ford từ New York (Mỹ) gọi điện cho mẹ mình ở Krasnodar (Nga), tuy nhiên trái với thông lệ, chẳng ai nhấc máy dù ngày hôm đó, cô đã gọi thêm hàng chục lần.