Liệu sau 36 năm ngồi tù, phạm nhân 62 tuổi có được giải oan?

Chủ Nhật, 08/06/2025 16:50

|

(CATP) Ngày 23/5/2025, một tòa án ở Canada đã đồng ý cho phạm nhân 62 tuổi đã ngồi tù gần 36 năm được tại ngoại chờ xét xử lại vì có khả năng đã xảy ra sai sót trong quá trình điều tra, xét xử vụ án. Bị cáo này lãnh án chung thân về tội sát hại 1 phụ nữ từng là cô giữ trẻ của ông ta khi còn nhỏ.

Tối 07/02/1987, Susie Kaminsky - một phụ nữ 34 tuổi có 2 con - cùng cô bạn tên Linda King đã biến mất sau khi tới quán rượu ở phía Bắc TP. Edmonton, tỉnh Alberta. Hai ngày sau, chiếc xe Mustang màu xanh đen của Susie được tìm thấy ở khu phố phía Nam thành phố, mà không tìm thấy dấu vết đáng ngờ nào. Cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích kéo dài hơn 1 tháng sau đó đã chấm dứt mà không đạt kết quả.

Cuộc điều tra cho thấy tại quán rượu, Susie - Linda đã gặp Donalda Sobotiak cùng cậu con trai 23 tuổi của bà tên Roy - người Susie từng trông lúc cậu ta còn bé. Khi 2 cô bạn rời quán, Susie đề nghị chở mẹ con bà Donalda về nhà. Dọc đường, Linda xuống xe trước, sau đó bà Donalda mời Susie tới nhà mình. Tại đó, 3 người cùng ăn uống, chơi bài cho tới 5 giờ sáng, nhưng Susie chỉ uống nước ngọt vì cô lái xe. Bà Donalda đi ngủ, còn Susie đề nghị chở Roy Sobotiak về căn hộ của anh ta ở trung tâm thành phố. Như vậy, Roy được coi là người cuối cùng nhìn thấy Susie.

Roy trở thành nghi can đầu tiên, nhưng dù đã thẩm vấn nhiều lần song cảnh sát (CS) vẫn không tìm thấy bằng chứng, sau đó họ đã theo dõi Roy. Từ tháng 10/1988, trong vai tay buôn ma túy, 1 CS chìm của Sở CS Edmonton đã kết bạn với Roy và vờ như muốn thử thách để tuyển dụng anh ta vào tổ chức. Roy được tham gia 2 giao dịch ma túy cùng các chuyến do thám giả để CS thăm dò nơi khả năng anh ta giấu xác Susie. Tháng 9/1989, CS quyết định chuốc rượu cho Roy để khai thác và tại 1 phòng trong Khách sạn Chateau Louis ở phía Bắc trung tâm Edmonton, camera bí mật gắn trong phòng cho thấy khi CS chìm tuyên bố rằng tổ chức của họ biết Roy đã sát hại Susie Kaminsky và yêu cầu anh ta phải thú nhận nếu muốn ở lại tổ chức, Roy đã "thừa nhận" Susie chết do tai nạn: Cô ngã gãy cổ khi Roy cố gắng bế xuống cầu thang tại nhà mẹ anh ta và nói thêm rằng đã phân xác Susie trong bồn tắm, bỏ vào chiếc túi vải thô vận chuyển đến một nơi không còn nhớ rõ, vứt vào 2 thùng rác. Lần khác, Roy lại nói rằng đã siết cổ Susie sau khi cô từ chối quan hệ với anh ta.

Roy Sobotiak (ảnh chụp năm 1987 và tháng 5/2025)

Mặc dù thi thể Susie chưa được tìm thấy nhưng lời khai của Roy đã trở thành chứng cứ khiến anh ta bị kết án tù chung thân vào năm 1991 với thời hạn ngồi tù bắt buộc 16 năm 6 tháng trước khi có thể được ân giảm, dù sau đó Roy đã bác bỏ lời khai của mình.

Bản án được tòa phúc thẩm giữ nguyên vào năm 1994 và năm 2004 tòa tối cao từ chối xem xét lại. Suốt thời gian thụ án, Roy Sobotiak kiên quyết phủ nhận mình phạm tội giết người và cho tới cuối năm 2024, bị cáo này vẫn chưa được giảm án lần nào.

Năm 2021, Roy nộp đơn xin xét lại bản án lên Bộ Tư pháp (trạm cuối cùng trong trình tự tố tụng của Canada). Đầu năm 2025, Bộ trưởng Tư pháp nước này quyết định cho mở lại phiên tòa xét xử Roy vì có khả năng đã xảy ra sai sót. Theo các luật sư của Roy, có 3 lý do: việc gài bẫy Roy cần được xem xét lại theo những quy định mới chặt chẽ hơn; có những thông tin trong quá trình điều tra đã bị bỏ qua, không được xem xét trong phiên xử cùng một số thông tin mới phát hiện sau khi Roy bị tuyên án. Nếu được minh oan, anh ta sẽ là phạm nhân có thời gian bị án oan lâu nhất Canada.

Bình luận (0)

Lên đầu trang