(CAO) Hôm 21/4, Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Pete Hegseth đã chia sẻ thông tin chi tiết về một cuộc tấn công quân sự nhắm vào lực lượng Houthi ở Yemen vào tháng 3 trong một nhóm chat có vợ, anh trai và luật sư riêng của ông.
Những tiết lộ này đang “gây sốc” cho dư luận Mỹ khi Hegseth sử dụng hệ thống nhắn tin không được phân loại để chia sẻ các thông tin an ninh cực kỳ nhạy cảm và diễn ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm đối với ông, khi các quan chức cấp cao bị cách chức khỏi Lầu Năm Góc vào tuần trước như một phần của cuộc điều tra rò rỉ thông tin nội bộ.
Theo đó, Hegseth đã chia sẻ thông tin chi tiết về cuộc tấn công tương tự như vụ những thông tin được tạp chí The Atlantic tiết lộ vào tháng trước sau khi tổng biên tập của tạp chí này - Jeffrey Goldberg vô tình được đưa vào một nhóm chat riêng trên ứng dụng Signal.
Một nguồn thạo tin cho biết vụ rò rỉ thông tin quân sự mật thứ hai này bao gồm khoảng một chục người liên quan có trong nhóm chat.
Vợ của Hegseth – Jennifer là một nhà sản xuất từng làm việc ở đài Fox News, đã tham dự các cuộc họp nhạy cảm với các đối tác quân sự nước ngoài. Trong một cuộc họp với người đồng cấp Anh tại Lầu Năm Góc vào tháng 3, vợ ông có thể được nhìn thấy đang ngồi sau ông.

Bộ trưởng
Quốc phòng Mỹ - Pete Hegseth - Ảnh: Reuters
Anh trai của Hegseth là một nhân viên liên lạc của Bộ An ninh Nội địa với Lầu Năm Góc.
Liên tiếp gặp bê bối, các nhà lập pháp đảng Dân chủ cho biết Hegseth không thể tiếp tục giữ chức vụ của mình nữa.
“Pete Hegseth phải bị sa thải” - lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth, một cựu chiến binh trong chiến tranh Iraq bị thương nặng trong chiến đấu năm 2004, cho biết Hegseth "phải từ chức trong sự ô nhục".