Hé lộ tình tiết gay cấn trong cuộc giải cứu phi công chiếc F-15E bị bắn rơi ở Iran

Thứ Hai, 06/04/2026 18:29

|

​(CAO) Hôm 6/4, truyền thông quốc tế đã đăng tải bài viết hé lộ tình tiết của việc giải cứu phi công Mỹ ngồi trên chiếc F-15E Strike Eagle bị hoả lực Iran bắn rơi thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua.

Náu mình trong khe núi phía sau chiến tuyến, phi công Mỹ bị thương cố gắng sống sót và lẩn trốn. Trong hơn một ngày, viên sĩ quan hệ thống vũ khí - người ngồi trên chiếc F-15E Strike Eagle bị bắn rơi bên trong lãnh thổ Iran, đã tránh bị lực lượng Iran tiến công bắt giữ.

Có lúc, viên phi công này đã leo lên địa hình hiểm trở đến một sườn núi cao 2.700 mét so với mực nước biển, chỉ mang theo một khẩu súng lục, một thiết bị liên lạc và một thiết bị định vị. Chính trên vùng núi cao đó, một đội biệt kích Mỹ, được máy bay Mỹ thả bom yểm trợ, đã vào tìm kiếm sĩ quan này, đưa anh ta đến nơi an toàn.

Hai quan chức Mỹ đã mô tả chi tiết về cuộc giải cứu đầy rủi ro sau đó. Chiến dịch này có sự tham gia của hàng trăm quân nhân và nhân viên tình báo Mỹ, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm — trong đó có Lực lượng Delta tinh nhuệ của Lục quân Mỹ và Đội SEAL số 6 của Hải quân.

'Chiến dịch' này diễn ra với nhiều tình tiết bất ngờ, bao gồm việc hai máy bay đặc nhiệm của Mỹ bị hư hại và buộc phải cho nổ trên mặt đất ở Iran trong quá trình thực hiện tìm kiếm viên phi công.

“Chúng ta đã tìm thấy được ông ấy! (viên phi công) - Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội sau khi dành cả ngày 4/4 để theo dõi việc giải cứu từ Nhà Trắng. “Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những cuộc tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ” – ông chủ Nhà Trắng cho biết.

Một chiếc F-15E Strike Eagle - Ảnh: Reuters

Cuộc chạy đua tìm kiếm và cứu hộ thành viên phi hành đoàn - một đại tá Không quân đã trở thành nỗ lực của chính quyền sau khi chiếc máy bay chiến đấu thuộc Phi đội Chiến đấu số 48 đóng tại căn cứ Không quân Hoàng gia Lakenheath bị bắn rơi hôm 3/4. Phi công của máy bay đã được tìm thấy nhanh chóng, nhưng Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối xác nhận việc cứu hộ vì một nhiệm vụ thứ hai, kéo dài hơn, để tìm kiếm đồng đội của viên phi công này đang được tiến hành.

Cả hai đã nhảy dù khỏi máy bay khi nó bị trúng đạn, nhưng tung tích của sĩ quan hệ thống vũ khí vẫn chưa được rõ. Sau khi bị thương trong quá trình nhảy dù, người này đã trốn trong khe đá để tránh bị phía Iran phát hiện, vì các nhà lãnh đạo Iran đã treo thưởng cho việc bắt giữ viên phi công.

Người này đã liên lạc với quân đội Mỹ vào thời điểm đó. Nhưng việc liên lạc diễn ra không thường xuyên vì ông phải tìm cách tránh bị lực lượng Iran phát hiện.

Tại Washington, ông Trump đã dành cả ngày 3/4 ở Cánh Tây của Nhà Trắng để nhận thông tin cập nhật về nhiệm vụ tìm kiếm viên sĩ quan.

Việc chiếc F-15E bị bắn rơi, cùng với khả năng của Iran tấn công một máy bay khác - một chiếc A-10 Warthog - và một máy bay trực thăng của Mỹ hỗ trợ trong nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ dường như đã làm suy yếu tuyên bố của chính quyền ông Trump về ưu thế trên không đối với Iran.

Ông Trump đã không đến sân golf vào ngày 4/4, ở lại Nhà Trắng khi 'chiến dịch' tìm kiếm phi công bị bắn rơi được chuẩn bị. Cùng lúc các nhà hoạch định quân sự ghép nối các thông tin, một nỗ lực song song cũng được Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiến hành.

Các nhân viên tình báo Mỹ đã nỗ lực lan truyền thông tin bên trong Iran rằng cả hai thành viên phi hành đoàn đã được cứu sống, nhằm đánh lạc hướng các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang khẩn trương tìm kiếm viên sĩ quan bị bắn rơi.

Mảnh vỡ của chiếc F-15E Strike Eagle bị Iran bắn rơi 

Trong khi đó, Israel đã hoãn một số cuộc tấn công theo kế hoạch vào Iran để không can thiệp vào các nỗ lực tìm kiếm, một quan chức Israel nói với CNN, và đề nghị hỗ trợ tình báo, theo hai nguồn tin của Israel nói với đài CNN.

Chính CIA cuối cùng đã xác định được vị trí chính xác của viên sĩ quan và chia sẻ thông tin với quân đội.

Khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tập trung vào sườn núi nơi sĩ quan này đang ẩn náu, máy bay Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích trong khu vực để đảm bảo lực lượng Iran không thể đến đó trước. Ông Trump đã theo dõi từ Phòng Tình huống.

Tại một đường băng hẻo lánh ở Iran, hai máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J đã chờ sẵn để đưa các binh sĩ đặc nhiệm và phi công được giải cứu ra khỏi đó. Nhưng chúng đã bị hư hại vào một thời điểm nào đó trong cuộc giải cứu. Quân đội Mỹ quyết định điều máy bay mới đến và cho nổ những chiếc bị hư hại thay vì mạo hiểm để chúng rơi vào tay Iran.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 4/4, ông Trump cho biết ông sẽ nói chuyện với các phóng viên về 'chiến dịch' đáng chú ý này tại một cuộc họp báo ở Phòng Bầu dục vào ngày 6/4. Ông cũng cung cấp một số chi tiết mới về thành viên phi hành đoàn, người mà ông mô tả là đã "bị thương nặng", đồng cho biết viên sĩ quan đã được giải cứu từ "sâu trong lòng núi của Iran".

Bình luận (0)

Lên đầu trang