(CAO) Viên phi công Mỹ được giải cứu khỏi lực lượng Iran sau khi máy bay bị bắn rơi vào tháng 4/2026 lần đầu tiên chia sẻ chi tiết về chiến dịch giải cứu đầy rủi ro trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "60 Minutes" của đài CBS vào ngày 13/9.
"Bravo" – biệt danh được sử dụng của viên phi công được giải cứu trong chương trình để bảo vệ danh tính – cho biết dù nhảy dù của anh bị hỏng sau khi máy bay trúng đạn, anh vẫn cố gắng hết sức trong lúc rơi tự do để "bung dù".
"Đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất mà tôi từng chứng kiến" - anh nói với đài CBS. Cú rơi khiến anh bị gãy lưng, gãy tay và vai, đồng thời bị bong gân mắt cá chân cùng nhiều vết trầy xước chảy máu trên đầu và mặt.
Theo các thông tin trước đó từ quan chức Mỹ và lời kể của "Bravo" vào ngày 13/9, sau khi phóng ghế thoát hiểm khỏi chiếc F-15, viên sĩ quan hệ thống vũ khí này đã tìm cách tránh bị lực lượng Iran phát hiện. Anh leo lên một sườn núi cao khoảng hơn 2.100 mét trong tình trạng bị thương, với trang bị chỉ gồm một khẩu súng ngắn, thiết bị liên lạc và thiết bị phát tín hiệu định vị. Trong khi phi công lái máy bay được giải cứu ngay sau vụ tai nạn, thì "Bravo" phải chờ tới 50 giờ sau mới được cứu.
Lầu Năm Góc chưa công khai danh tính của cả hai thành viên phi hành đoàn vì lý do an toàn và để tránh tiết lộ thông tin nhạy cảm.
"Ngay khi tìm được một vị trí có thể ẩn nấp, tôi bắt đầu tìm cách liên lạc" - "Bravo" chia sẻ với đài CBS.
“Bravo” nói với đài CBS rằng anh ẩn náu một mình trong khe núi trong nhiều giờ, trong khi các quân nhân của Mỹ, cùng với máy bay Mỹ thả bom để "dọn sạch" khu vực, chạy đua để xác định vị trí của viên sĩ quan.

Hình ảnh mảnh vỡ được ghi lại vào ngày 5/4. Theo giới chức Iran, đây là xác chiếc trực thăng quân sự Mỹ đã gặp nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giải cứu phi công Mỹ bị mất tích sau khi chiếc tiêm kích F-15E bị bắn rơi- Ảnh: Getty
Cuộc giải cứu có sự tham gia của hàng trăm nhân viên quân sự và tình báo Mỹ, bao gồm các lực lượng hoạt động đặc biệt như Lực lượng Delta của Lục quân và Đội SEAL số 6 của Hải quân. Các đặc vụ của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã thực hiện một chiến dịch đánh lạc hướng trước đó để loại bỏ sự chú ý của lực lượng Iran.
Chương trình phát sóng của CBS có đoạn video được giải mật từ Lầu Năm Góc cho thấy những người điều hành lực lượng cứu hộ của Lực lượng Không quân Mỹ đang tiến về phía “Bravo” để giải cứu anh ta. Anh từ chối chia sẻ những gì các quân nhân đã nói với mình khi họ đến nơi.
Tuy nhiên cuộc giải cứu đã gặp một số trục trặc. Quân đội Mỹ đã cho nổ tung hai chiếc máy bay vận tải đặc nhiệm MC-130J bị hư đang chờ đưa các lính biệt kích và phi công được giải cứu ra khỏi khu vực. Nhưng chúng đã bị hư hỏng tại một số thời điểm trong quá trình hoạt động và tất cả hơn 90 người vận hành đặc biệt đều bị mắc kẹt trong một thời gian ngắn. Cuối cùng, sau khi họ được giải cứu, Mỹ đã chọn cách phá hủy những chiếc máy bay bị hỏng để ngăn chúng rơi vào tay Iran và sau đó gửi máy bay mới đến.
“Bravo” cho biết khoảnh khắc nhìn thấy những người cứu hộ đến trên sườn núi nơi anh đang ẩn náu, anh cho biết “đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi".