(CAO) Hôm 7/4, Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có được cơ hội hiếm hoi mà ông không bỏ lỡ đó là tận dụng chiến dịch giải cứu viên phi công bị bắn rơi ở Iran để định hình lại cuộc chiến với Iran hiện đang đứng trước bờ vực khủng hoảng.
Hãng tin Reuters nhận định: Đứng trước “rừng” ống kính máy ảnh hôm 6/4 (giờ địa phương), ông Trump đã định hình lại chiến dịch giải cứu nguy hiểm này như là một chiến thắng quân sự mang tính 'thần kỳ', đậm chất điện ảnh để thể hiện sức mạnh và quyền chỉ huy trong một cuộc chiến kéo dài năm tuần vẫn rất không được lòng cử tri Mỹ.
"Chúng ta có những người vô cùng tài năng, và nếu thời điểm đến, chúng ta sẽ làm mọi cách để đưa họ về nhà an toàn" – ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng về chiến dịch giải cứu viên phi công bị bắn rơi trong cuộc chiến với Iran.
Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, tổng thống Mỹ lên lịch để trực tiếp truyền tải thông điệp của mình về Iran đến công chúng. Reuters nhận định cảnh tượng tại Phòng họp báo hôm 6/4 cho thấy bản năng chính trị quen thuộc của ông Trump đó là nắm bắt thời điểm nổi bật để kể câu chuyện theo cách của mình và sử dụng nó như một lời kêu gọi đoàn kết để giành được sự ủng hộ từ những người Mỹ mệt mỏi vì chiến tranh.

Ông Trump tại phòng họp báo ở Nhà Trắng hôm 6/4 (giờ địa phương) để nói về chiến dịch giải cứu viên phi công bị bắn rơi ở Iran - Ảnh: Reuters
Tại cuộc họp báo, ông đã mô tả chi tiết một nhiệm vụ giải cứu phức tạp mà ông thừa nhận là nhờ may mắn. Các quan chức chính quyền ông Trump, vốn thường không muốn thảo luận về các cuộc thảo luận nội bộ, cuối tuần qua đã giúp các phóng viên viết nên những bài tường thuật sống động về chiến dịch giải cứu này.
Ông Trump mô tả viên sĩ quan bị thương chảy máu đã trốn ở Iran trong hai ngày, và các đội tìm kiếm cứu nạn của Mỹ đã leo lên ngọn núi nơi phi công này lẩn trốn và cố gắng nâng chiếc máy bay ra khỏi cát ướt trước khi phá hủy các thiết bị có thể rơi vào tay Iran.
"Hàng trăm người có thể thiệt mạng" - ông Trump nói với các phóng viên, lưu ý rằng một số quan chức quân sự đã khuyên ông không nên thực hiện chiến dịch này.
"Ông đã cử tổng cộng bao nhiêu người?" - ông Trump hỏi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Dan Caine, người đang đứng gần đó.
"Tôi rất muốn giữ bí mật điều đó" - ông Caine nói.
"Tôi sẽ giữ bí mật, nhưng đó là hàng trăm, hàng trăm người như vậy" - ông Trump nói.
Các phóng viên chen chúc vào căn phòng đông đúc, chặn lối đi và lối vào, và tranh luận gay gắt với nhau để giành được vị trí thuận lợi hơn trong tầm nhìn của tổng thống Mỹ.
Sau đó, ông Trump tiếp tục bày tỏ sự thất vọng về tốc độ ngoại giao để chấm dứt chiến tranh, sự tức giận đối với các đồng minh của Mỹ không chịu giúp đỡ và sự bực bội với việc eo biển Hormuz - một tuyến đường thuỷ quan trọng cho nguồn cung năng lượng toàn cầu bị phong toả. Ông Trump cũng bác bỏ câu hỏi về sức khỏe tâm thần của mình khi nói rằng: "Tôi không quan tâm đến những người chỉ trích".
Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch leo thang chiến tranh hay chấm dứt nó, ông Trump đã không đưa ra câu trả lời dứt khoát.
"Tôi không thể nói cho các bạn biết. Tôi không biết" – ông Trump nói.
Khi ông kết thúc cuộc họp báo kéo dài hơn một giờ, ông Trump tìm cách miêu tả chiến thắng như một kết luận gần như chắc chắn.
"Chúng ta đã thắng rồi, được chứ?. Họ (Iran) đã bị đánh bại về mặt quân sự" – ông Trump nói với các phóng viên.
(CAO) Hôm 6/4, truyền thông quốc tế đã đăng tải bài viết hé lộ tình tiết của việc giải cứu phi công Mỹ ngồi trên chiếc F-15E Strike Eagle bị hoả lực Iran bắn rơi thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua.