Tranh cãi xung quanh vụ án đã tuyên

Chủ Nhật, 08/12/2024 11:26

|

(CATP) Ngày 05/12/2024, một tòa án của bang Georgia, Mỹ đã ra phán quyết tù chung thân đối với Melody Farris (64 tuổi) về tội giết chồng vào năm 2018. Đây là phán quyết đầy khó khăn do bị cáo chỉ im lặng suốt quá trình xét xử và đến khi nói lời cuối cùng mới... đổ tội cho con trai!

Ngày 06/7/2018, cảnh sát được mời tới trang trại khoảng 4ha của Gary Farris (58 tuổi), luật sư (LS) nổi tiếng sống cùng vợ là Melody Farris gần TP.Alpharetta, bang Georgia. Một trong số con trai của LS cũng ở trong khu vực này nhưng cách xa nhà ông đã phát hiện 1 thi thể đang cháy trong cái hố dùng để đốt rác ở trang trại. Tin này gây sốc cho cả gia đình Farris, bởi lẽ từ chiều 04/7 các con và cháu của LS không liên lạc được với ông.

Vì cái xác đã bị hủy hoại nhiều nên cơ quan điều tra chỉ có thể xác định nạn nhân bằng hồ sơ nha khoa và kết quả cho thấy đó chính là LS Gary. Ban đầu người ta cho rằng ông bị ngã xuống hố, nhưng kết quả khám nghiệm kỹ hơn cho thấy có 1 viên đạn mắc lại trong xương sườn của Gary nên hướng điều tra nhanh chóng chuyển sang vụ án giết người.

Luật sư Gary Farris

Khám nghiệm tử thi xác định LS Gary bị đạn bắn, sau đó xác bị phóng hỏa. Lục soát khu trang trại và căn nhà của vợ chồng Farris, cảnh sát tìm thấy 2 viên đạn (1 trong tầng hầm, 1 tại phòng khách) cùng loại với viên đạn tìm thấy trên người Gary, nhưng không phù hợp với bất cứ loại súng nào mà LS sở hữu trong nhà. Vết máu của Gary, ADN của ông và vợ xuất hiện nhiều nơi trong nhà, trên chiếc xe máy cày của gia đình. Định vị điện thoại cho thấy từ chiều 03 đến chiều 04/7 không có bất cứ người lớn nào đến gặp vợ chồng Farris, chỉ duy nhất cô bé cháu ngoại đến thăm Gary vào chiều 03 và vẫn gặp được ông.

Cuộc điều tra phát hiện Melody Farris có nhân tình, dù người phụ nữ này khai cuộc tình bắt đầu từ năm 2009 - khiến LS Gary từng nộp đơn xin ly dị vào năm 2010 - hiện đã chấm dứt, nhưng ngay sau khi Gary biến mất, bà ta đã dọn tới chỗ của người tình. Làm việc với cảnh sát, ông này khai bà Melody đã thú nhận giết chồng, vì sau khi phát hiện vợ ngoại tình, LS bắt đầu quản lý chặt về tài chính và không có ý định để lại tài sản cho vợ, mà chuyển hết cho các con.

Melody Farris

Bốn người con của gia đình Farris đều xác nhận từ sau khi mẹ ngoại tình, cuộc sống giữa cha - mẹ họ không còn êm ấm như trước. Các con trai kể rằng khi về tới nhà đã thấy chiếc xe máy cày đậu ở vị trí lạ và người mẹ đang cầm chiếc ví của cha họ trên tay. Chiếc máy cày bị nghi là phương tiện bà Melody sử dụng để đưa xác chồng tới chỗ phóng hỏa, vì bà chưa tới 60 ký trong khi ông Gary nặng hơn 135kg.

Mặc dù vậy, câu hỏi vẫn chưa được giải đáp là bằng cách nào bà Melody lôi được xác ông Gary từ tầng hầm (nơi phía công tố cho rằng LS bị sát hại) ra chỗ chiếc xe máy cày và khẩu súng nào đã được dùng để bắn ông, vì vật chứng này chưa được tìm thấy.

Theo giới quan sát, đây là vụ án phức tạp và sẽ còn kéo dài nhiều năm với các cuộc tranh cãi trong lẫn ngoài pháp đình.

Bình luận (0)

Lên đầu trang