Đồng Tháp:

Người chết, kẻ vào tù vì hai chữ... "ăn, thua" (!)

Thứ Sáu, 10/12/2021 13:09

|

(CATP) Trong hai ngày 3 và 9-12-2021, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Tháp đưa bị cáo Nguyễn Văn Lạt (SN 1982, ngụ ấp An Thái, xã An Khánh, H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) ra xét xử sơ thẩm về tội "giết người".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Tháp, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25-1-2021, ông Nguyễn Văn Ba (SN 1958, ngụ ấp Tân Thuận, xã An Phú Thuận, H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) lai rai tại nhà cùng em trai Nguyễn Đông Thạnh (SN 1979, ngụ xã An Phú Thuận) và con rể Tưởng Minh Hiếu (SN 1972 ngụ ấp Tân Thạnh, xã An Hiệp, H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Tham gia buổi nhậu có 3 người bạn của ông Hiếu, gồm Nguyễn Văn Lạt, ông Phạm Trung Định (SN 1976, ngụ khóm Phú Mỹ Lương, thị trấn Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) và ông Châu Văn Thanh (SN 1983, ngụ ấp Hòa Thạnh, xã An Phú Thuận, H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Cụng ly được một lúc thì giữa Lạt và ông Định cãi nhau về chuyện đá gà trước đó. Ông Định nói bắt gà cho Lạt đá toàn là "ăn"; trong khi Lạt thì nói toàn "thua". Bực tức, ông Định chửi tục, nhào tới đòi đánh Lạt nhưng được ông Hiếu khuyên can. Cả 2 người tiếp tục cãi nhau. Lạt khai đã nhặt con dao Thái Lan tại nhà ông Ba rồi đi về hướng cầu xi măng bắt qua kênh Lung Ngang, cách đó khoảng 10 mét.

Bị cáo Lạt nghe tuyên án

Ông Định vào nhà ông Ba lấy con dao nhưng được ông Thanh khuyên và giật lấy con dao. Ông Định tay không đi về hướng cầu Lung Ngang thì gặp Lạt. Cả 2 tiếp tục tranh cãi, đánh nhau, nhưng được ông Hiếu và ông Ba can ngăn.

Ông Hiếu ôm Lạt thì bị lưỡi dao cắt vào ngón út tay phải chảy máu, nên buông ra. Ông Thanh và ông Thạnh thì can ngăn ông Định, cũng bị ông này đẩy ra. Lạt và ông Định cùng xông vào ôm vật đánh nhau trên bờ, sau đó cả hai rơi xuống kênh Lung Ngang vẫn tiếp tục "ăn thua đủ” dưới nước. Lạt cầm dao đâm loạn xạ nhiều nhát vào người ông Định, rồi lên bờ bỏ đi.

Được mọi người đưa từ dưới nước lên bờ kênh, ông Định chỉ kịp nói được một câu "Lạt đâm tôi lọt phổi" rồi tắt thở. Ông Hiếu hốt hoảng, điện thoại cho Lạt: "Lạt ơi, đâu rồi? Mày đâm Định chết rồi Lạt ơi!" Lạt trả lời "chết em đi tù” rồi cúp máy.

Sau khi rời khỏi hiện trường, Lạt về nhà nói với vợ vừa gây án mạng. Ngay sau đó, lực lượng Công an H.Châu Thành có mặt, bắt giữ hung thủ, chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Tháp và xử lý.

Tại phiên toà, bị cáo Lạt thừa nhận hành vi phạm tội. Đại diện VKSND tỉnh Đồng Tháp đề nghị mức án cho bị cáo 16 - 18 năm tù về tội "Giết người".

HĐXX nhận định: Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trên bàn nhậu, đã được can ngăn, lẽ ra bị cáo phải bình tĩnh, kìm chế bản chế bản thân, tìm cách giải quyết một cách đúng đắn. Nhưng bị cáo lại chọn cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, sử dụng con dao bấm dài 19cm, cán 10cm, được bị cáo mang theo trong người (không phải con dao được lấy tại nhà ông Ba), đâm bị hại nhiều nhát dẫn đến tử vong. Hành vi của bị cáo đã tướt đoạt đi sinh mạng của người khác không chỉ gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại không gì có thể bù đắp mà còn làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn ăn hối cãi, gia đình có công... Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho phía bị hại 40 triệu đồng và chấp nhận tiếp tục bồi thường số tiền còn lại 206 triệu đồng...

Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Lạt 17 năm tù về tội "giết người". Về trách nhiệm dân sự, ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 246 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang