Báo CATP ngày 28-11-2016: Buôn lậu động vật hoang dã ngày càng tinh vi

Chủ Nhật, 27/11/2016 17:28  | Ban Biên tập

|

Dù cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn, nhưng tình hình buôn bán các mặt hàng từ động vật hoang dã vẫn không thuyên giảm. Điều đáng nói, do bọn tội phạm ngày càng hoạt động có tổ chức hơn với các chiêu thức hết sức tinh vi và biết cách xóa dấu vết nếu bị phát hiện.

* Ngoài nhiều sai phạm trong sử dụng ngân sách, chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục mét khối gỗ quý tại rừng phòng hộ La Ngà (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) bị triệt hạ khiến người dân vô cùng bức xúc. Hạt kiểm lâm huyện Tánh Linh đã ra quyết định khởi tố hình sự, còn công an và các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc điều tra. (Bài Sai phạm ở rừng phòng hộ La Ngà).

* Để thực hiện chuyến buôn lậu vàng trót lọt, vị Phó đồn công an cửa khẩu Phnom Đen (huyện Kirivong, tỉnh Tekeo, Campchia) tên Rim Ri Linh (SN 1966, ngụ xã Chôm Chum, huyện Kirivong) mặc sắc phục với cấp bậc thiếu tá không dừng xe làm thủ tục tại cửa khẩu. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan và công an Việt Nam phát hiện hàng loạt bất ngờ… (Bài Bắt phó đồn công an cửa khẩu Phom Đên, Campuchia buôn lậu 18kg vàng).

* Dù cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn, nhưng tình hình buôn bán các mặt hàng từ động vật hoang dã vẫn không thuyên giảm. Điều đáng nói, do bọn tội phạm ngày càng hoạt động có tổ chức hơn với các chiêu thức hết sức tinh vi và biết cách xóa dấu vết nếu bị phát hiện. (Bài Buôn lậu động vật hoang dã ngày càng tinh vi).

* Cho rằng chú vợ giành mối làm ăn (mua bán gas), Hà Thanh Nam (SN 1987, trú thôn Tiền Hải, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã thuê người “dằn mặt”. May mắn thay nạn nhân đã qua cơn nguy kịch với hơn 20 vết chém khắp người. Hai đối tượng gây án đã bị bắt, sự thật được phơi bày. Những giọt nước mắt ân hận chảy dài cũng không xoa dịu nỗi đau của người chú và những người thân. (Bài Thuê người chém chú vợ để giành thị trường bán gas).

* Theo giấy triệu tập của tòa án, ngày 12-4-2016, Nguyễn Văn Quy (SN 1974, ngụ xã Lương Lâm, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) lầm lũi về quê để làm thủ tục ly hôn với vợ là Hồ Thi Sinh (SN 1978) sau thời gian sống ly thân. Tình cờ biết được vợ đang sống cùng một người đàn ông khác, Quy liền lập kế hoạch đánh ghen được cho là kỳ lạ nhất từ trước đến nay.(Bài Vụ đánh ghen ly kỳ nhất miền Tây).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Những tấm gương thầm lặng mà cao cả; Đà Nẵng: Xử phạt công ty chôn lấp chất thải nguy hại gần 1 tỷ đồng; Bình Dương: Nước thải công nghiệp tràn sang khu dân cư, dân hoảng loạn; Kiên Giang: Khánh thành đường dây điện vượt biển trong không dàn nhất Việt Nam; Can thiệp kịp thời, cứu bệnh nhân tắc động mạch do đoạn huyết khối dài 20cm; Vững vàng tay súng nhờ “ngôi nhà 100 đồng”; Phá đường dây ma túy có súng yểm trợ; Phóng viên Báo CATP làm “giao liên” cho Chủ tịch Fidel Castro; Hình ảnh chưa công bố của Giản Thanh Sơn: Fidel Castro thăm thành phố Hồ Chí Minh 1995; Vừa ra tù lại đi cướp; Hàng lậu trên xe khách; “Ngáo đá” rồi đâm hàng xóm; Bắt 2 đối tượng, thu 60 bánh cần sa; Bí mật trong 5 can nhựa xanh; Bình Dương: Đạn lạc vào nhà dân, mẹ con thoát chết; Vụ kiểm tra nhà hàng KTV trên đường Nam Quốc Cang, Q1: Hãi hùng sự ăn chơi sa đọa của bộ phận giới trẻ; Hai người đàn ông nước ngoài hỗn chiến…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang