Hào khí Việt Nam quá tuyệt vời!

Thứ Bảy, 26/04/2025 07:58

|

(CAO) Không khí lễ hội trên các cung đường có đoàn diễu binh, trình diễn đi qua trong buổi sơ duyệt lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào tối 25-4, tại TPHCM rất tuyệt vời, vô cùng tưng bừng, sôi động mà chỉ có tham gia trực tiếp mới cảm nhận hết sức nóng, tình yêu quê hương, đất nước thiết tha của lớp lớp nhân dân.

Không xô đẩy, chen lấn, trước giờ sơ duyệt nhiều tiếng đồng hồ, người dân đã xếp hàng ngồi kín vỉa hè các đường Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du... với tâm trạng háo hức chờ đợi được chào đón các đoàn diễu binh diễu hành trong nước và quốc tế tiến về lễ đài chính, sau đó tỏa ra các hướng theo kế hoạch.

Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ giữ thông thoáng tuyến đường để đoàn diễu binh diễu hành đi qua trong buổi sơ duyệt vào tối 25-4

Gần 19 giờ, trời đổ cơn mưa đủ làm cho khí hậu dịu mát lại vài độ, tạo cảm giác dễ chịu hơn cho dòng người đang chen chúc, nô nức ngày thêm đông tại đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... Nhằm giữ trật tự cho từng đoạn đường để ai cũng có thể tận hưởng tốt nhất không khí lễ hội, nhìn ngắm các đoàn diễu binh, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, cơ động, công an phường, thanh niên tình nguyện, dân quân tự vệ... đều làm việc hết công suất nhưng thái độ đều ôn hòa, nhã nhặn, thân thiện.

Chị Trần Thu Hằng (đến từ Bình Dương) đứng chờ đoàn diễu binh qua tại góc ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Nguyễn Đình Chiểu hào hứng cho biết: “Thật sự mình không ngờ người dân khắp nơi nô nức về dự tại TPHCM trong những ngày này lại đông thế, nhưng rất trật tự. Hào khí Việt Nam quá tuyệt vời! Trực tiếp đi như thế này, mình mới cảm nhận hết lòng tự hào dân tộc và tình yêu nước thiết tha trong bản thân mình, cũng như tất cả đồng bào xung quanh đây”.

Biển người chờ xem diễu binh diễu hành trong trật tự

Trong lúc chờ các đoàn diễu binh đi qua, nhiều địa điểm người dân hợp thành nhóm, phất cờ hát nhiều bài ca quen thuộc như: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng; Tiến về Sài Gòn; Hào khí Việt Nam, Nối vòng tay lớn...

Phất cờ, đồng thanh hát bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Tiếng hát tạo thành hiệu ứng như biển người reo ca rất náo nhiệt, hào khí. Ở đây, vào giờ phút này, ngút ngàn trong tim mỗi con người chỉ có tình yêu quê hương, đất nước thiết tha và lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

 Khối diễu binh Phòng không Không quân
Đoàn học sinh trình diễn quân nhạc đi qua đường Nguyễn Du

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang