Ngày 23-7, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình họp mặt thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề “Tri ân người giữ lửa”.
Dự chương trình có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng 168 đại biểu là vợ liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng tiêu biểu đang sinh sống tại TPHCM.

Các đại biểu dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Việc tổ chức không gian gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà không chỉ thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể đối với người có công với cách mạng, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp các gia đình chính sách tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
Những di ảnh liệt sĩ được trao tặng mang giá trị tinh thần đặc biệt

Các đại biểu tham gia giao lưu tại chương trình
Giao lưu tại chương trình, bà Vũ Thị Kiều Hương (phường Chợ Lớn) chia sẻ về hành trình gìn giữ truyền thống cách mạng của gia đình. Sinh ra trong gia đình có mẹ là cán bộ tiền khởi nghĩa, chồng là thương binh hạng 2/4, bà không chỉ vun đắp mái ấm ba thế hệ mà còn tích cực tham gia công tác Hội Phụ nữ, công tác khu phố và nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; vận động nguồn lực chăm lo người dân và thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện.
Nhắc về chồng là thương binh hạng 1/4 Lê Văn Miền, bà Phạm Mỹ Lan vẫn nhớ như in những ngày đầu hai người nên duyên vợ chồng. Mang thương tật nặng ở chân, mọi bước đi của ông Miền đều phải dựa vào đôi nạng. Cuộc sống còn bộn bề thiếu thốn nhưng buổi lễ có đông đủ đồng đội, chan chứa nghĩa tình. Với bà Lan, chồng là hình ảnh đẹp của người lính dù mang thương tật suốt đời vẫn không đầu hàng số phận, luôn sống trách nhiệm và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho vợ con.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao tặng 54 bức ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ do Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp Công an Thành phố và Team Lee thực hiện. Nhìn lại gương mặt người cha, người anh, người chồng hiện lên rạng rỡ trong bộ quân phục, nhiều thân nhân không giấu được nước mắt. Đó là một cuộc hội ngộ vượt qua khoảng cách của không gian và thời gian.

Lãnh đạo TPHCM trao di ảnh cho các thân nhân liệt sĩ
Xúc động nhận bức ảnh phục dựng của anh trai là liệt sĩ Trần Doãn Linh, ông Trần Doãn Bách (phường Tân Sơn Nhất) cho biết đây là món quà vô giá đối với gia đình. Liệt sĩ Trần Doãn Linh hy sinh năm 1971 trong trận đánh tại Trảng Lớn (Tây Ninh), đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt. Hơn nửa thế kỷ qua, người thân vẫn kiên trì tìm kiếm với mong muốn đưa liệt sĩ trở về quê hương.
Còn ông Nguyễn Văn Hoàng có anh trai nhập ngũ năm 1980, chiến đấu tại chiến trường Campuchia và hy sinh năm 1982 khi mới 20 tuổi. Suốt nhiều năm, gia đình chỉ thờ người anh bằng tấm ảnh chụp trong thẻ học sinh năm 18 tuổi. Nay nhờ công nghệ phục dựng, nhìn gương mặt người anh hiện lên rõ nét sau hơn bốn thập kỷ, ông Hoàng lặng người vì xúc động.
Sự thủy chung son sắt, tình yêu thương vô điều kiện

Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Huỳnh Thị Thúy Phương phát biểu
Ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Huỳnh Thị Thúy Phương nhấn mạnh phía sau những người lính đã hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời là những người phụ nữ lặng lẽ dành tuổi xuân, tình yêu và cuộc đời để chăm sóc, đồng hành cùng chồng, vượt qua những mất mát do chiến tranh để lại.
Đợt kỷ niệm này, Hội LHPN TPHCM triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống; thăm hỏi, chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; phối hợp thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các chương trình “Bữa cơm nghĩa tình”, “Chuyến xe yêu thương”...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu
Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ xúc động, trân trọng gửi lời thăm hỏi đến các thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng và gia đình người có công. Bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh những thành quả phát triển của TPHCM hôm nay được đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Lịch sử không chỉ ghi nhớ những người trực tiếp chiến đấu, anh dũng hy sinh, mà còn trân trọng những người phụ nữ âm thầm ở hậu phương, gánh vác mọi gian lao để người lính yên tâm chiến đấu; sau chiến tranh tiếp tục đồng hành, chăm sóc những thương binh mang trên mình vết thương suốt đời.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao quà cho các đại biểu
Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, có những hy sinh không được ghi bằng huân chương, không thể đo đếm bằng thời gian hay con số, nhưng vô cùng lớn lao, cao quý. Đó là sự thủy chung son sắt, tình yêu thương vô điều kiện và đức hy sinh bền bỉ, thầm lặng suốt một đời người.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn xác định chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị, là đạo lý và cũng là mệnh lệnh từ trái tim. Công tác đền ơn đáp nghĩa phải được thực hiện bằng tình cảm chân thành, những việc làm cụ thể, thiết thực, lâu dài và bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết và Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM Nguyễn Thành Trung trao quà cho các đại biểu
Thời gian tới, bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị hai đơn vị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong kết nối các nguồn lực xã hội; nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp; nhân rộng những mô hình chăm lo thiết thực; tổ chức các hoạt động tri ân, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, sửa chữa nhà tình nghĩa và đồng hành lâu dài với các gia đình chính sách. Các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao Hội LHPN TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM đã duy trì chương trình gặp mặt tri ân nhiều năm qua, đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, giàu tính nhân văn.