(CATP) Sau một tuần gắn bó cùng Nhân dân vùng lũ tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TPHCM (CATP) chính thức lên đường trở về thành phố mang tên Bác, khép lại một hành trình thấm đượm nghĩa tình nhưng trong mỗi người chiến sĩ vẫn còn vẹn nguyên những dư âm cảm xúc, hệt như khoảnh khắc đầu tiên khi các anh đặt chân đến vùng tâm lũ. Trước lúc chia tay, tất cả đều gửi gắm một niềm tin và hy vọng, đất và người miền Trung sẽ sớm gượng dậy sau mất mát để bước tiếp về phía những ngày bình yên và tươi sáng hơn.
Sáng mãi hình ảnh người chiến sĩ CAND
Trở về từ "rốn lũ” Quy Nhơn (Gia Lai) sau 7 ngày triển khai công tác chi viện, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, Trung tá Trần Lê Thao, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy tâm sự: "Bản thân tôi và các anh em đồng chí, đồng đội tại Phòng Cảnh sát giao thông CATP dù đã hoàn thành xong nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc CATP giao phó, song tôi vẫn mong muốn được tiếp tục gắn bó để hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống sau bão lũ”. Trung tá Thao kể, tại P.Quy Nhơn Bắc, nơi đoàn công tác của CATP được Công an tỉnh Gia Lai phân công hỗ trợ, đời sống của bà con sau thiên tai cơ bản đã ổn định song vẫn còn đó nhiều lo toan, bộn bề. "Những ngày gắn bó với bà con Gia Lai, chúng tôi, những CBCS đến từ TPHCM thêm hiểu và cảm thông với những khó khăn mà bà con phải đối diện do thiên tai gây ra. Sự gắn bó giữa lực lượng Công an và người dân ngay thời điểm này không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên, tiếp lửa quan trọng để bà con có thể vững niềm tin, rũ bỏ khó khăn hiện tại để hướng đến ngày mai tươi sáng hơn" - Trung tá Trần Lê Thao chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã biểu dương tinh thần "không ngại khó, không ngại khổ" của CBCS CATP trong công tác hỗ trợ người dân trên địa bàn sau thiên tai
Trong đợt công tác chi viện, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra ở tỉnh Gia Lai, hơn 100 CBCS Phòng Cảnh sát giao thông đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Ghi dấu ấn đẹp trong lòng quần chúng, Nhân dân cũng như được chính quyền địa phương đánh giá cao bởi thành tích và sự nỗ lực không biết mệt mỏi. Hình ảnh những cán bộ Cảnh sát giao thông mang trên mình sắc phục CAND đầy tự hào, sẵn sàng lao vào nơi tâm lũ, hỗ trợ người dân sắp xếp lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh lại trường học, cơ sở y tế... khiến bà con địa phương - dù đang khó khăn - cũng dành những lời thán phục. Và câu chuyện của Trung tá Vũ Văn Năm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 13 (CC&CNCH KV13) chính là một điển hình như vậy.
Nhận nhiệm vụ chi viện khẩn cấp cho bà con tại tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác do Trung tá Vũ Văn Năm phụ trách đã thể hiện tinh thần tiên phong, sẵn sàng đảm đương các nhiệm vụ khó khăn. Chỉ trong khoảng một tuần gắn bó với bà con vùng "rốn lũ” Đắk Lắk, Trung tá Năm cùng các CBCS đã vận chuyển hơn 30 tấn nhu yếu phẩm, hiện kim đến với hàng ngàn hộ dân tại các xã bị chia cắt. Đều đặn mỗi ngày từ lúc tờ mờ sáng, tổ công tác của Trung tá Năm lại bắt đầu cho những cuộc hành trình đặc biệt. Với vai trò là cán bộ chỉ huy, anh đã thể hiện tinh thần xông xáo, cùng gánh vác các công việc nặng nhọc. Chính tinh thần chủ động, nhiệt huyết của Trung tá Vũ Văn Năm đã tiếp lửa, cổ vũ tinh thần để tập thể CBCS nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó. "Nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP trong chuyến công tác lần này là hết sức nặng nề. Bản thân mỗi CBCS chúng tôi đều tự nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công. Và trên hết, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP chỉ rời đi khi nào Nhân dân Đắk Lắk đã ổn định cuộc sống" - Trung tá Vũ Văn Năm bộc bạch.

Ông Lê Quang Sỹ, Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Xuân rất xúc động khi hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã nhận được những món quà hỗ trợ từ đoàn của CATP
So với nhiều địa phương khác, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP được phân công chi viện Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục bám trụ địa bàn, đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng vượt lên tất cả, các CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP vẫn nêu gương sáng về tinh thần vì dân phục vụ, sẵn sàng có mặt ở nơi gian khó nhất để đồng hành cùng Nhân dân vượt qua thiên tai.
Chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao
Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của CBCS CATP trong nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai tái thiết sau thiên tai, Đại tá Nguyễn Cự Vinh, Phó Giám đốc CATP đã bày tỏ tri ân sâu sắc sự chung tay, góp sức của CATP trong công tác hỗ trợ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên khắc phục thiên tai bão lũ. Chứng kiến hình ảnh các cơ sở y tế, trường học được CBCS Phòng Cảnh sát giao thông CATP dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, góp phần đưa các hoạt động y tế được nối lại bình thường, Đại tá Nguyễn Cự Vinh bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông CATP. Đồng chí kỳ vọng thời gian tới, với tinh thần "vì Nhân dân phục vụ”, đoàn công tác CATP sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, hỗ trợ không chỉ Nhân dân Gia Lai mà cả các địa bàn khác khi cần thiết.

Trung tá Trần Lê Thao, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên đường thủy (trên xe, đầu tiên bên phải) cùng các đồng đội khẩn trương vận chuyển hàng hóa đến các vùng bị chia cắt
Còn tại tỉnh Khánh Hòa, Đại tá Lê Quang Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã dành lời biểu dương đặc biệt đến với lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) CATP đang làm nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân Nha Trang khắc phục hậu quả mưa lũ. Chứng kiến những sự đóng góp không biết mệt mỏi của CBCS trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ chính quyền và Nhân dân Khánh Hòa đứng lên sau thiên tai, Đại tá Lê Quang Dũng đã dành những lời tri ân đặc biệt dành cho những chiến sĩ Công an đến từ thành phố mang tên Bác. Trong suốt nhiều ngày bám trụ với đất núi, đất biển Khánh Hòa, CBCS CSCĐ đã luân phiên cắt cử quân số, tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại các lớp học, bệnh viện. Tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực bãi biển cũng như trao các phần quà ý nghĩa đến với các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trung tá Vũ Văn Năm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát CC&CNCH KV13 xung phong tiếp cận với các khu vực bị chia cắt, tặng quà, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân
Còn tại tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh những người chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH CATP vác trên vai những bao gao, thùng mì tôm, áo quần... tiếp tế đến tận các xã vùng sâu, vùng xa, vùng bị chia cắt bởi thiên tai bão lũ đã tạo nên sự xúc động đặc biệt trong lòng người dân. Ông Lê Quang Sỹ, Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Xuân, đã không kiềm được những giọt nước mắt khi chứng kiến hình ảnh hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã nhận được những món quà hỗ trợ từ đoàn của CATP. Tâm sự với phóng viên và CBCS làm nhiệm vụ, vì quá xúc động, tiếng "cảm ơn" của ông Sỹ được lặp đi lặp lại. Ông nắm chặt tay các chiến sĩ, nói trong nghẹn ngào: "Bà con chúng tôi không bao giờ quên tấm lòng của lực lượng CATP. Trong lúc nguy nan như thế này, các anh xuất hiện là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho chúng tôi".

CBCS Phòng CSGT CATP có mặt, sát cánh cùng người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ đúng vào thời điểm người dân cần nhất
Không chỉ ông Sỹ, nhiều người dân đứng quanh đó cũng bật khóc khi tận tay nhận được những phần quà nghĩa tình. Có cụ già khom lưng ôm chặt thùng mì như ôm một thứ tài sản quý giá; có phụ nữ vừa nhận chăn ấm vừa gạt nước mắt, miệng liên tục nói lời cảm tạ. "Nhiều ngày qua, chúng tôi vẫn luôn kiên trì một niềm tin về việc tất cả những người dân trong thôn Long Bình, thôn cách biệt nhất của xã Đồng Xuân sẽ được cứu trợ, vượt khó khăn. Và sự xuất hiện của CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP đã thắp lên ngọn lửa ấm với chúng tôi. Rồi khó khăn sẽ qua đi, cuộc sống sẽ tốt hơn từ ngày hôm nay" - anh Lê Văn Hùng, Trưởng thôn Long Bình, xã Đồng Xuân gửi lời tri ân đặc biệt đến với CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP.