Các "phi công" lái drone
Những ngày qua, trận mưa lũ lịch sử tại miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp, ngoài thiệt hại tài sản, hoa màu thì mạng lưới giao thông, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn khiến nhiều gia đình không thể liên lạc với người thân, trong khi lực lượng cứu hộ cũng gặp không ít khó khăn khi muốn tiếp cận cứu người vì nhiều nơi bị nước cô lập.
Ông Lương Việt Quốc, CEO của Công ty Real - time Robotics (RtR), đơn vị chuyên chế tạo drone, nổi tiếng với sản phẩm DroneHera do các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu chế tạo, được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, có khả năng bay thời gian dài nhất khoảng 1 tiếng đồng hồ, kể lại chuyện về DroneHera bay ở tâm lũ Khánh Hòa. Bắt đầu từ cuộc điện thoại cầu cứu của người bạn khi mất liên lạc với gia đình ở vùng bị nước lũ cô lập: "Phú Lộc Tây 1, Diên Khánh có 7 trẻ mầm non, 10 người lớn, cả người già 85 tuổi trên mái nhà, cần xin cứu trợ nước và thức ăn", lập tức ông Quốc cùng một vài kỹ sư và "pilot" (lái drone) mang theo 4 chiếc drone cùng pin, đèn và nhiều phụ kiện cần thiết lên đường vào tâm lũ giúp bà con. Thông tin về chuyến đi của đoàn ông Quốc lan ra rất nhanh, nhiều gia đình có người thân đang bị cô lập trên mái nhà cũng gửi tin nhắn xin hỗ trợ.

Các tình nguyện viên phân loại, đóng gói hàng hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: Công đoàn cung cấp
Khi người cầm lái drone của Công ty RtR cho drone cất cánh, thực hiện nhiệm vụ mang thực phẩm, nước uống đến nơi có nhóm trẻ và người già đang bị cô lập trong lũ thì có lệnh ngừng bay, phải chờ bên quân đội cấp phép mới tiếp tục được. Bây giờ chạy đi làm thủ tục xin bay drone cũng chưa chắc đã nhanh, trong khi người thì cần cứu, đoàn của Công ty RtR đang lo lắng khi gặp trở ngại về thủ tục bay thì Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang biết được việc này đã có động thái tháo gỡ nhanh vướng mắc để các chuyến bay cứu người được thực hiện suôn sẻ, thành công.
Nhiều bà con có mặt cạnh nhóm "pilot" và những cánh bay Hera đang lo lắng vì người thân bị đói, lạnh trên mái nhà giữa cảnh nước lũ cô lập, mong được cứu trợ thực phẩm, nước uống, giờ công ty phải ngưng bay, chờ xin cấp phép, khi nhận tin báo drone đã được phép bay cứu người sau động thái chủ động gỡ khó trong thủ tục bay của Bí thư Thành ủy TPHCM, tất cả đều vỡ òa vì hạnh phúc.
Được cấp phép bay, đội drone của TS Quốc lập tức xé gió lao vào tâm lũ với những gói thực phẩm trĩu nặng dưới cánh bay. Giữa lúc nhiều người dân xúc động khi biết về động thái quan tâm, chia sẻ khó khăn cùng bà con vùng tâm lũ của vị Bí thư Thành ủy TPHCM mà họ chưa biết mặt đã có ai đó nói to vào không gian trong tiếng máy bay cao: "Xin cảm ơn lãnh đạo TPHCM".
Họ cảm động khi biết người thân của mình sẽ được cứu kịp thời nhờ thái độ quyết liệt, nhân hậu của lãnh đạo TPHCM đã bỏ qua những rào cản trong quy trình hành chính và chọn việc cứu dân là ưu tiên trước hết, được người dân ghi nhận như một điểm tựa tinh thần giữa lúc gian nan.

Sửa chữa thiết bị điện gia dụng cho người dân
Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra ngày 27/11/2025, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - cho biết, với tinh thần "TPHCM vì cả nước, cùng cả nước", thời gian qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận, hỗ trợ, tham gia nhiều chuyến cứu trợ tại các tỉnh, thành, trực tiếp đến các địa bàn bị ảnh hưởng để điều phối công tác cứu trợ. Qua đó, thành phố chung sức, đồng lòng chia sẻ với đồng bào, chung tay khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần "nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất và điều kiện cao nhất". "Ở những vùng bị chia cắt, chúng ta nhờ những công ty, doanh nghiệp kinh doanh drone (thiết bị bay) mang theo hành lý thả xuống cho bà con", ông Lộc chia sẻ. Các đoàn, tổ cứu trợ của thành phố đã tích cực tham gia cứu trợ, cứu hộ, không để người dân vùng lũ bị đói, rét... Trong đó có sửa lại trạm phát sóng, giúp bà con kết nối liên lạc; khôi phục, chỉnh trang trường học, trạm y tế..., giúp các em không bị gián đoạn việc học...
Những bàn tay vàng không cần huy chương
Ngày 25/11/2025, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã thông tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua Phú Hiệp - Đông Tác (Đắk Lắk), sau hơn 9 ngày bị chia cắt do ngập sâu gây sạt lở. Trước đó, ngành Đường sắt đã ngừng chạy 65 đoàn tàu khách và phải tổ chức chuyển tải hành khách từ Ga Tuy Hòa đến Ga Giã bằng đường bộ.
Thông tin trên cho biết nước lũ đã rút ở một số điểm, trả lại những nền nhà cũ với cảnh tượng tan hoang tại vùng tâm lũ vừa qua. Người dân vùng lũ xót xa khi nhìn ngôi nhà ấm êm bao năm giờ tan hoang và họ phải vất vả tái dựng lại càng nhanh càng tốt. Đây là lúc nhiều khó khăn mới xuất hiện trong cuộc sống mỗi gia đình vùng lũ bởi ngoài số tài sản đã bị dòng nước cuốn trôi, những gì còn lại sau nhiều ngày nước ngập đã hư hỏng nhiều, nhất là các thiết bị điện gia dụng. Thấu hiểu được khó khăn ấy, thông qua hành động thiết thực, nhóm thợ điện lạnh xuất phát từ TPHCM đã đến vùng nước lũ vừa rút khi mặt đất nơi ấy còn đẫm bùn lầy để giúp đỡ người dân.

Các bạn trẻ TPHCM tham gia đóng gói hàng hỗ trợ người dân vùng lũ. Ảnh: QUANG THẾ
Nhóm 20 người gồm những thợ điện lạnh lành nghề, có người là chủ cơ sở điện lạnh, có người là giám đốc công ty điện lạnh, người ở Bình Dương (cũ) xuống, người từ Đồng Tháp lên... cùng hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Điện lạnh TPHCM. Thông qua anh Hoàng Thượng Giáp - Phó Chủ tịch hội, tất cả đã gác lại việc riêng để chung tay sẻ chia khó khăn với bà con vừa chịu nhiều mất mát theo dòng lũ dữ. Chuyến đi được chuẩn bị chu đáo, ngày 24/11/2025 hội tổ chức 2 xe cùng 11 thùng vật tư và các kỹ thuật viên lên đường tiến hành khảo sát tiền trạm đồng thời liên hệ với chính quyền địa phương để làm thủ tục, nắm địa điểm những nơi cần đến. Tối 25/11/2025 đoàn đầu tiên gồm hơn 20 kỹ thuật viên với các dụng cụ đồ nghề, vật tư đến xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk), một trong những địa phương gánh chịu hậu quả lũ lụt nặng nề nhất để giúp bà con.
Đồ đạc dùng điện bị ngập nước, sửa rất cực. Những chiếc tủ lạnh bùn bám đầy, các dây ron cửa tủ cứng khừ, những chiếc máy lọc nước, máy giặt cũng đóng đầy bùn, rong, rác..., hỏng nhiều mạch điện, vì thế ngoài thiết bị chuyên dụng, nhóm thợ còn mang theo các linh kiện mới là quà của nhiều nhà hảo tâm gửi tặng khi biết tin đoàn lên đường, gồm sò nóng, sò lạnh, quạt... để sử dụng khi cần.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là Phú Yên, nơi thiệt hại nặng nhất của tỉnh Đắk Lắk. Dự kiến sau khi hoàn thành công việc ở đây, đoàn sẽ lên đường đến Khánh Hòa, Bình Định.
Những người thợ không chỉ làm máy móc gia dụng ấm lên theo dòng điện mà còn trao gửi tấm lòng nồng nàn tình yêu thương cho đồng bào mình trong lúc khó khăn.
(CATP) Miền Trung đang trong những ngày gian khó. Nước lũ cuốn trôi bao tài sản mà người dân chắt mót gần cả cuộc đời, khi những dòng sông dâng nhanh, đục ngầu dữ tợn cuốn trôi từng mái nhà, hàng ngàn người chới với giữa mênh mông nước bạc, TPHCM - cách xa ngàn cây số - những trái tim người dân nơi đây như rung lên đau xót.