Hành trình “Về miền đất lửa": Hoạt động tri ân, nghĩa tình đến các "địa chỉ đỏ"

Thứ Bảy, 15/08/2026 11:44  | Lê Ngân

|

(CAO) Hành trình từ TPHCM về Huế, Quảng Trị của lực lượng tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TPHCM  không chỉ là chuyến về nguồn, mà còn nối dài nghĩa tình với gia đình chính sách, người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ ngày 11 – 14/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận (nay là Ban Tuyên giáo) Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình "Hành trình tri ân - Về miền đất lửa". Đoàn do ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn và ông Dương Vũ Thông, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TPHCM làm phó đoàn.

Cùng tham gia có ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; ông Phạm Quý Trọng, Phó vụ trưởng Vụ địa phương 3- Ban Tuyên giáo Trung ương và hơn 100 đại biểu là cán bộ, phóng viên, biên tập viên, những người có thành tích tiêu biểu, nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản và trong quá trình xây dựng, phát triển TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM Dương Anh Đức cùng các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 

Trưởng Ban Tuyên giáo Dương Anh Đức cho biết, chương trình về nguồn là hoạt động thường niên của TPHCM, với sự phối hợp giữa các cơ quan tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản, kết hợp tham quan, tìm hiểu các "địa chỉ đỏ" cùng với hoạt động tri ân, thực hiện những hoạt động nghĩa tình hướng đến các địa phương. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh chuyến đi là dịp để cán bộ các cơ quan, đơn vị gắn bó với nhau hơn, qua đó phối hợp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trên từng cương vị công tác. Năm nay, đoàn đến TP Huế và tỉnh Quảng Trị, những địa phương có nhiều địa danh, di tích lịch sử gắn với quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những nén nhang tri ân

Ngày đầu tiên, Đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ từ nhiều địa phương trong cả nước. Các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Trong ngày thứ hai, Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - nơi 10.900 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh tại Quảng Trị và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của hơn 10.200 anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 được xây dựng từ năm 1983-1984, trên vùng đồi hướng ra quốc lộ 9. Đây là nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất bạn Lào suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đoàn đại biểu tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn rộng 14 ha trên khu đồi Bến Tắt, cạnh quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hơn 20.000 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống trên tuyến đường Trường Sơn và hơn một nửa trong số đó vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

Giữa những hàng bia mộ nối dài, nhiều thành viên trong đoàn lặng đi. Có những người lính đã kịp để lại tên, quê quán trên bia mộ; cũng có những phần mộ đến nay chưa xác định được danh tính. Các thành viên đã thắp những nén nhang tri ân các anh đã quên mình để cho Tổ quốc hôm nay bình yên, hạnh phúc.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đến thăm di tích lịch sử cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, nơi chứng kiến nỗi đau chia cắt hai miền suốt 21 năm chiến tranh. Tại Thành cổ Quảng Trị, các thành viên trong đoàn dâng hương tưởng niệm những người con ưu tú của Tổ quốc đã kiên cường chiến đấu và hy sinh trong 81 ngày đêm rực lửa để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng.

Các đại biểu Ban chuyên đề Công an TPHCM thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Nơi đây từng câu chuyện, từng hiện vật đều gợi nhiều xúc động. Ngay lối vào khu di tích là tấm bia đá khắc 4 câu thơ của nhà thơ Phạm Đình Lân: “Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ/Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió/Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng”.

Màu xanh thanh bình hôm nay càng khiến người ta khó hình dung nơi đây từng trải qua 81 ngày đêm chiến đấu khốc liệt bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong mùa hè năm 1972, nơi biết bao người lính đã gửi lại tuổi trẻ và máu xương. Đoàn càng xúc động khi nghe kể về bức thư vĩnh biệt của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh gửi gia đình trước khi hy sinh năm 1972. Những lời nhắn gửi mẹ, vợ và người thân của người lính trẻ trước giờ bước vào trận đánh khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Có người lặng đi, có người cúi đầu thật lâu trước một thế hệ đã vào chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ và mãi mãi không trở về.

Biên tập viên Trần Thị Hồng Diễm, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM phát biểu

Biên tập viên Trần Thị Hồng Diễm, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, cho biết trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang triển khai đồng loạt trên cả nước, những người làm báo càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình. "Chúng tôi hiểu rằng ngòi bút không chỉ có nhiệm vụ kể lại những gì đã xảy ra, mà còn có thể góp phần làm một điều gì đó cho những người đang sống và cho cả những người đã nằm xuống", Hồng Diễm xúc động bày tỏ.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị

Còn ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cho biết chương trình về nguồn tại Quảng Trị đưa đoàn đến nhiều địa danh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Với đội ngũ làm công tác tuyên giáo, báo chí, xuất bản, việc đến tận nơi giúp mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh. Từ những trải nghiệm thực tế, ông Lê Văn Minh tin tưởng các phóng viên, biên tập viên khi trở về sẽ có thêm chất liệu để tác phẩm có góc nhìn sâu sắc, nhân văn và sẻ chia hơn.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Trong khuôn khổ chương trình về nguồn “Hành trình tri ân - Về miền đất lửa”, Đoàn đại biểu tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TPHCM phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại TP Huế.

Các đại biểu trao quà cho các em học sinh khó khăn xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị

Đoàn tặng 60 phần quà đến các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, 40 suất học bổng cho học sinh khó khăn học giỏi, 200 áo ấm. Đoàn tặng 2 tủ sách với hơn 400 đầu sách của Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM. Trong đó, nổi bật là tủ sách Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với hơn 200 đầu sách, là những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách của các nhà nghiên cứu, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm về Sài Gòn xưa, TPHCM nay... Tủ sách thiếu nhi gồm hơn 200 đầu sách là truyện tranh, sách thiếu nhi phù hợp lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên.

Sau đó, Đoàn đến xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công. Đoàn trao 70 phần quà cho 35 gia đình chính sách và 35 gia đình khó khăn; 45 suất học bổng; tặng 200 áo ấm cho học sinh khó khăn và 2 bộ sách, gồm bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tổng các phần quà tri ân trị giá gần 500 triệu đồng.

Thượng tá Thiệu Hồng Quảng, Phó Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM, trao quà cho các em học sinh xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy xã Ái Tử, cho biết địa phương hiện có 633 gia đình chính sách, 140 hộ nghèo và 137 hộ cận nghèo. Bà Thu Hương đánh giá việc đoàn công tác trực tiếp trao quà là sự hỗ trợ thiết thực, góp phần động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, cảm ơn đoàn đại biểu có nhiều hoạt động giúp đỡ địa phương, mong muốn đoàn có thêm nhiều chuyến hành trình, thực hiện những việc nghĩa tình hơn nữa.

Nguồn kinh phí và hiện vật này nhận được sự chung tay, đồng hành và hỗ trợ từ 12 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM, bao gồm: Báo điện tử Tuổi Trẻ, Agribank - Văn phòng Đại diện khu vực miền Nam, Báo Giác Ngộ, Đài Truyền hình TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Công giáo và Dân tộc, Ban Chuyên đề Công an TPHCM, Nhà xuất bản Trẻ (tài trợ 2 bộ sách), Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM (tài trợ 2 tủ sách), Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, Công ty TNHH Tin học Đại Dương, Ngân hàng HDBank.

Ngân Linh - Văn Cương

Bình luận (0)

Lên đầu trang