(CAO) Giải đi bộ - chạy bộ “Tự hào Thành phố tôi yêu” nhằm tôn vinh tinh thần đoàn kết, truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, đồng thời biểu dương và tri ân những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ những người làm báo cách mạng.
Sáng nay (15-6), tại trung tâm TPHCM, hơn 6.000 người cùng tham dự Giải đi bộ - chạy bộ “Tự hào thành phố tôi yêu” - Cup Agribank 2025, do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhà báo TPHCM, nhà tài trợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus (Nexus Sport Events) phối hợp tổ chức. Sự kiện nhằm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Tôn vinh tinh thần đoàn kết, truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, đồng thời biểu dương và tri ân những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ những người làm báo cách mạng.
Tham dự và cổ vũ cho giải có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện một số cơ quan trung ương, TPHCM; Ban Biên tập các cơ quan báo chí, đông đảo phóng viên, biên tập viên, đội ngũ những người làm báo, lực lượng phát hành; các đối tác và bạn đọc của các cơ quan báo đài; các vận động viên chuyên nghiệp...

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu tham dự Giải đi bộ - chạy bộ “Tự hào Thành phố tôi yêu”. Ảnh: V.Dũng
Giải gồm các cự ly chạy 5km, 10km, 21km và cự ly đi bộ 3,5km với lộ trình xuất phát từ đường Lê Lợi (Quận 1) và về đích tại đường Trần Bạch Đằng (TP.Thủ Đức). Trong bầu không khí trong lành của buổi sớm mai với những tia nắng ấm áp, các vận động viên được sải những bước chân trên các cung đường đẹp nhất ở trung tâm Thành phố và qua nhiều địa danh nổi tiếng như: đường Nguyễn Huệ, cột cờ Thủ Ngữ, đường Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son, quảng trường Thủ Thiêm... trước khi về đích tại tại Metropole Thủ Thiêm.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa - Thể thao TP và lãnh đạo các cơ quan báo chí tham dự Giải đi bộ - chạy bộ “Tự hào Thành phố tôi yêu”
Theo ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 400 triệu đồng. Ngoài các giải thưởng chuyên môn dành cho các vận động viên đạt thành tích cao trong từng cự ly, Ban tổ chức còn trao giải thưởng cho các nhà báo có thành tích xuất sắc nhất ở các cự ly. Ban tổ chức cũng trao tặng Kỷ niệm chương có con số 100 - biểu tượng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam kèm biểu trưng của Hội Nhà báo Việt Nam cho các nhà báo hoàn thành các cung đường trong thời gian quy định của giải.
Ban tổ chức còn phối hợp với Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức cuộc thi ảnh dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không nghiệp trong việc ghi lại những khoảnh khắc đẹp và khó quên của các vận động viên trên các cung đường của giải.

Lãnh đạo các cơ quan báo chí check-in tại cầu Ba Son - nằm trên cung đường của giải
Kết quả, trên đường đua 21,06km nam, Hoàng Nguyên Thanh không có đối thủ và về nhất với 1 giờ 12 phút 48; về thứ 2 là Phạm Ngọc Phan với 1 giờ 13 phút, trong khi Lê Văn Tuấn đạt thành tích 1 giờ 13 phút 18 và cán đích ở vị trí thứ 3. Ở nội dung nữ 21,06km, Hoàng Thị Ngọc Hoa xuất sắc về nhất với thời gian 1 giờ 23 phút 12; còn Doãn Thị Oanh đạt thông số 1 giờ 24 phút 46 về nhì; Lê Thị Hà đứng thứ 3 cùng thành tích 1 giờ 29 phút. Ban tổ chức cũng đã trao nhiều giải thưởng cho các vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư, cùng đội ngũ những người làm báo có thành tích tốt tại cuộc thi.