(CATP) Trong những ngày mưa lũ dồn dập ở miền Trung vừa qua, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang lấm lem bùn đất, lội nước, bám địa bàn, lao vào những nơi nguy hiểm để tìm kiếm, sơ tán, cứu trợ đồng bào... đã trở thành minh chứng sống động nhất cho tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Thế nhưng, trên các mạng xã hội, một số đối tượng đã cố tình xuyên tạc, gieo rắc quan điểm rằng: "Không cần tri ân cán bộ, chiến sĩ, vì đó đương nhiên là nhiệm vụ của họ”; "Nhân dân đóng thuế nuôi cán bộ, chiến sĩ thì đó là việc họ phải làm, chẳng có gì phải gọi là hy sinh cả”; "Tuyên truyền để người dân vùng lũ biết ơn cán bộ, chiến sĩ thực chất chỉ là một thủ đoạn chính trị của Đảng Cộng sản với mục đích mị dân, hòng vơ vét công lao, đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng" hay "Đó là tư duy lạc hậu, cổ hủ của văn hóa thời phong kiến"... Những luận điệu ấy không chỉ sai trái, mà còn thể hiện một sự lệch chuẩn nghiêm trọng về đạo lý, đi ngược với truyền thống nhân văn ngàn đời của dân tộc ta, rất đáng lên án và đấu tranh để phản bác luận điệu trên.