Vùng 2 Hải quân: Viết tiếp bản hùng ca trên thềm lục địa

Thứ Hai, 23/03/2026 10:39

|

(CATP) Giữa trùng khơi thềm lục địa phía Nam, có những buổi sáng biển lặng như tờ, mặt nước phẳng đến mức nhìn xa tưởng chạm được vào chân trời. Nắng lên chậm, gió thổi nhẹ, mấy cánh chim biển lượn vòng rồi mất hút. Nhưng phía sau cái vẻ yên ả đó, biển chưa bao giờ thật sự bình yên. Ở nơi ấy, suốt 17 năm qua, những người lính Vùng 2 Hải quân vẫn âm thầm bám biển, giữ từng tấc chủ quyền, giữ cho ngư trường bình yên và giữ cả niềm tin của đất liền gửi ra phía đầu sóng.

Từ nhà giàn DK1 đến ngư trường bình yên

Ra biển mới hiểu hết hai chữ "giữ biển". Không phải lúc nào biển cũng có sóng lớn, gió mạnh. Có những ngày biển êm, tàu đi nhẹ như lướt, trời trong đến mức nhìn rõ từng dải mây. Nhưng người lính vẫn không rời mắt khỏi màn hình ra-đa, không lơi tay khỏi ca trực. Bởi ở biển, cái khó không phải lúc sóng gió dữ dội, mà là khi mọi thứ tưởng chừng yên ổn.

Từ Mũi Ba Kiệm đến cửa sông Gành Hào, vùng biển rộng hơn 300.000km² trải dài như một "phên dậu" phía Nam của Tổ quốc. Nơi đó không chỉ có dầu khí, có tuyến hàng hải nhộn nhịp, mà còn là vùng biển nhạy cảm, nơi mỗi chuyển động đều cần được theo dõi, xử lý đúng lúc, đúng cách.

Ngày 19/3/2009, Vùng 2 Hải quân được thành lập. Từ đó đến nay, qua từng năm, từng chuyến biển, lực lượng đã lớn lên cùng sóng gió. Những con tàu rẽ nước đi suốt ngày đêm. Trên boong tàu, người lính quen với vị mặn của gió, quen với cái nắng rát da ban trưa, và cái lạnh len vào từng kẽ áo khi đêm xuống. Có những đêm biển tối đen, xa xa chỉ còn ánh đèn của tàu và tiếng máy nổ đều đều. Người trực ca đứng im lặng, mắt dõi theo từng tín hiệu quét trên màn hình. Mỗi chấm sáng hiện lên không chỉ là một mục tiêu, mà có thể là một tình huống.

Trao cờ Tổ quốc, động viên ngư dân vươn khơi, bám biển

Trong giai đoạn 2021 - 2025, gần 1.500 lượt chuyến tàu đã được triển khai, với hành trình gần 2 triệu hải lý. Những con số ấy không chỉ nói về cường độ hoạt động, mà còn là dấu vết của biết bao chuyến đi xuyên đêm, vượt sóng. Trên hành trình ấy, lực lượng đã phát hiện, theo dõi hàng triệu mục tiêu. Có mục tiêu chỉ lướt qua. Có mục tiêu phải bám theo nhiều giờ. Có mục tiêu buộc phải xử trí ngay. Ở đó, không có chỗ cho sự chậm trễ. Giữ biển trong thời bình không có tiếng súng, nhưng chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Đó là cuộc đấu trí, bản lĩnh, nơi mỗi quyết định đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 luôn quán triệt phương châm: kiên quyết nhưng kiên trì, linh hoạt nhưng không nhân nhượng về chủ quyền. Có lúc phải xử lý nhanh, có lúc phải kiềm lại, giữ cho tình hình không vượt khỏi tầm kiểm soát. Giữa nhịp chuyển động ấy, điều dễ nhận thấy không chỉ ở tàu thuyền hay trang bị, mà còn ở cách nghĩ, cách làm, từ chỉ huy đến chiến sĩ, tất cả đều hướng về một mục tiêu chung: giữ vững chủ quyền trong mọi tình huống.

Có những ngày biển êm, nỗi nhớ nhà len vào từng khoảng lặng. Những buổi chiều không gió, nhìn ra bốn bề nước, người lính phải tự giữ cho mình không chùng xuống. Có những đêm mưa dầm, sóng đánh dồn dập, mắt người lính biển vẫn phải dõi theo màn hình. Không ai được phép lơ là. Trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ chủ quyền biển, đảo không chỉ là nhiệm vụ quốc phòng, mà còn là bài toán tổng hợp của nhiều yếu tố, từ kinh tế, đối ngoại đến pháp lý. Khu vực thềm lục địa phía Nam, trọng tâm là DK1, DK2, là nơi hội tụ nhiều lợi ích chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí. Đây cũng là khu vực tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi lực lượng thực thi nhiệm vụ phải luôn tỉnh táo, linh hoạt.

Bên cạnh đó, vấn đề khai thác hải sản bất hợp pháp vẫn đặt ra áp lực lớn. Những con tàu cá vượt ranh giới không chỉ vi phạm pháp luật quốc tế, mà còn ảnh hưởng đến uy tín quốc gia. Vì vậy, việc vận động, ngăn chặn, hỗ trợ ngư dân trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, không thể lơ là. Giữ biển không chỉ bằng tàu, mà còn bằng lòng dân. Những chương trình đồng hành cùng ngư dân không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ, mà còn tạo nên sự gắn kết giữa quân với dân. Trong những năm qua, hàng trăm lượt tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đã được thực hiện. Có những chuyến đi trong đêm, sóng lớn, tầm nhìn hạn chế, nhưng người lính vẫn lên đường, bởi phía sau mỗi tín hiệu cầu cứu là một mạng người. Những việc làm đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm, là nghĩa tình. Chính từ đó, thế trận lòng dân trên biển được củng cố, trở thành nền tảng vững chắc cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Bản lĩnh không phải là điều có sẵn, mà được rèn qua thời gian, qua sóng gió, qua những tình huống không được phép sai.

Bữa ăn của người lính biển

Những "cột mốc sống" giữa trùng khơi

Nếu những con tàu là cánh tay vươn ra biển, thì nhà giàn DK1 là điểm tựa giữa trùng khơi. Giữa mênh mông sóng nước, những nhà giàn đứng đó, ngày đêm đón gió, đón sóng. Buổi sáng, nắng chiếu lên thân thép loang loáng. Buổi chiều, mây kéo về, gió nổi lên từng cơn. Đêm xuống, sóng gõ vào chân trụ nghe như nhịp thở của biển. Người dân đi biển nhìn thấy DK1 là thấy yên lòng. Ở đó, người lính không chỉ canh giữ chủ quyền, mà còn là chỗ dựa cho ngư dân.

Vùng 2 Hải quân là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ ngư trường, hỗ trợ ngư dân và chống khai thác IUU. Những con tàu tuần tra không chỉ kiểm soát vùng biển, mà còn mang theo sự yên tâm cho những con tàu cá nhỏ giữa trùng khơi. Trong những năm qua, lực lượng đã giải cứu 125 tàu cá với 1.625 ngư dân bị bắt giữ. Đồng thời vận động nhiều lượt tàu cá quay về, tránh vi phạm vùng biển nước ngoài. Mỗi con tàu trở về không chỉ là một kết quả công tác mà là một mái nhà được giữ lại. Hơn 200 lượt cứu nạn, 337 ngư dân được cứu sống giữa biển. Có những ca cứu nạn trong đêm, sóng lớn, tầm nhìn hạn chế. Tàu lắc mạnh, nước tạt lên boong, nhưng người lính vẫn bám vị trí, bởi phía trước là sự sống.

Trong đại dịch Covid-19, khi đất liền đối mặt với khó khăn, những con tàu của Vùng 2 vẫn lặng lẽ vận chuyển hàng hóa, con người, giữ cho mạch sống không bị đứt gãy. Đằng sau những nhiệm vụ ấy là nền tảng vững chắc từ công tác Đảng, công tác chính trị. Các cấp ủy luôn giữ vững trận địa tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ vững vàng trước mọi hoàn cảnh. Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm. Những sáng kiến nhỏ ra đời từ thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Nhưng trên hết, vẫn là con người. Những người lính quen sóng gió, quen xa nhà, quen với những chuyến đi dài. Hành lý họ mang theo không chỉ là quân tư trang, mà còn là nỗi nhớ, là trách nhiệm, là niềm tin của đất liền.

Giữ bình yên trên thềm lục địa

Giữa thềm lục địa phía Nam, có những ngày biển xanh đến tận chân trời. Sóng không lớn, chỉ lăn tăn từng lớp, gió thổi vừa đủ để mặt nước gợn lên những vệt sáng dài. Nhưng cũng chính nơi ấy, có lúc biển nổi giận, gió gào từng cơn, sóng dựng đứng như bức tường. Giữa hai trạng thái đó, nhà giàn DK1 vẫn đứng đó, lặng lẽ mà vững chãi. Suốt gần bốn thập niên qua, nhà giàn DK1 thực sự là những "cột mốc sống" giữa biển. DK1 không chỉ là công trình giữa trùng khơi, mà là nơi gửi lại tuổi trẻ, là nơi giữ chủ quyền bằng chính cuộc đời của những người lính.

Ra tới biển mới thấy hết cái rộng của trời, cái dài của sóng, và mới thấy con người nhỏ lại. Giữa mênh mông ấy, những nhà giàn DK1 hiện lên như những dấu chấm thép, đứng im mà không hề lặng. Mỗi ngày, mỗi giờ, nơi đó những người lính vẫn luôn túc trực, những bước chân vẫn qua lại trên tấm sàn luôn ẩm mặn. Người đi biển nhìn thấy DK1 là thấy yên tâm. Còn với người lính, đó là nơi gửi gắm tuổi trẻ. Không phải ngẫu nhiên mà DK1 được ví như "pháo đài giữa biển", bởi mỗi nhà giàn là một điểm tựa chủ quyền, hợp thành vành đai bảo vệ thềm lục địa từ sớm, từ xa. Nếu chỉ nhìn bằng mắt, người ta sẽ thấy thép và bê-tông, còn nhìn sâu hơn, đó là mồ hôi, là nước mắt, là những tháng năm không thể đo đếm.

Trải qua hơn 17 năm, Vùng 2 Hải quân đã khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam. Nhưng chặng đường phía trước còn nhiều thách thức. Giữa những biến động khó lường của tình hình thế giới và khu vực, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, việc nâng cao bản lĩnh chính trị không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là nhiệm vụ lâu dài, bởi chỉ khi bản lĩnh đủ vững, người lính mới có thể giữ được chủ quyền và giữ được cả hòa bình.

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang