Mảnh đời bất hạnh:

Chưa kịp thoát nghèo đã thêm cảnh khó

Thứ Sáu, 27/11/2015 09:48  | THIÊN KIM

|

(CATP) Căn nhà nhỏ tuềnh toàng của vợ chồng anh Thủy Nghĩa (SN 1970, ở tổ 5, thôn Tứ Sơn, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam) giờ chẳng còn gì đáng giá.

Trong đơn xin trợ giúp gởi tòa soạn Báo CATP, anh Nghĩa kể, năm 2013 - 2014 gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Thời gian sau đó, cuộc sống gia đình anh tạm ổn với mấy sào ruộng, nên chính quyền vận động thoát nghèo. Anh hy vọng hai vợ chồng cố gắng làm lụng sẽ đủ sức nuôi con ăn học và lo cho cuộc sống hàng ngày.

Ngờ đâu tai ương ập đến. Trong một lần lên cơn đau dữ dội phải đi cấp cứu, chị Nguyễn Thị Kim Lê - vợ anh Nghĩa (ảnh) - bị phát hiện ung thư cổ tử cung, hiện đang điều trị tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng. Từ đó, bao nhiêu tài sản dành dụm được, anh đều dồn hết vào việc lo thuốc thang cho vợ, nhưng tình hình vẫn không khả quan. Con còn quá nhỏ nên anh Nghĩa vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa chăm sóc vợ. Vì đã vay mượn khắp nơi nên hiện giờ anh chẳng còn biết bấu víu vào đâu.

Chị Nguyễn Thị Kim Lê trên giường bệnh. - Ảnh: Thiên Kim

Mong các độc giả hảo tâm mở rộng tấm lòng, chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ anh Nghĩa, ĐT: 01638286147, tài khoản: 4203205126212 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Kế Xuyên, Thăng Bình, Quảng Nam hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang