Mong có tiền chạy thận cho con

Thứ Năm, 02/07/2015 11:24  | M.Loan

|

(CATP) Vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng năm 2012, chưa kịp xin việc làm thì Trương Hoàng Nam (SN 1989) bỗng mệt mỏi, khó thở, hay buồn nôn, phù nề tay chân. Đưa con đi khám, bà Trương Thị Việt (ngụ 48/1 Quốc lộ 1A tổ 3, KP1, P.Thạnh Xuân, Q12) chết lặng khi bác sĩ cho biết Nam bị suy thận giai đoạn cuối.

Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, ban đầu Nam chỉ ở nhà uống thuốc, nhưng sau một thời gian thấy sức khỏe con suy kiệt bà Việt phải vay tiền đưa Nam đi chạy thận 3 lần/tuần (800.000 đồng/lần) tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bà Việt chăm sóc con trai

Gia đình thuộc diện hộ nghèo của phường, căn nhà nhỏ nằm trong hẻm sâu, mùa mưa nước ngập lênh láng. Bà Việt nói trong tiếng nấc: “Mấy bữa nay bệnh trở nặng, chẳng đêm nào Nam ngủ được vì đau nhức, buồn nôn, hai chân co rút, đi lại hết sức khó khăn. Nam luôn mong ngày ra trường để đi làm, phụng dưỡng mẹ lúc về già. Vậy mà...”.

Nằm trên giường bệnh Nam cũng nghẹn ngào, phần vì đau, phần vì số tiền vay vốn ưu đãi sinh viên 24 triệu đồng để đi học em chưa trả được đang trở thành gánh nặng cho mẹ.

Từ ngày con bệnh, mức lương hưu 3 triệu đồng/tháng của bà Việt như muối bỏ biển, nhiều lần bà phải vay nóng để có tiền chạy thận cho con. Trong tình cảnh éo le này, bà Việt khẩn thiết mong bạn đọc gần xa giúp Nam tiếp tục được chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gởi về bà Việt theo địa chỉ trên, điện thoại: 0906701365 hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang