Xin giúp một gia đình tận khổ

Thứ Sáu, 26/06/2015 17:51  | Trang Minh - H.Quân

|

(CATP) Anh Võ Văn Quốc (31 tuổi, trú tổ 14B khu vực 5A, đường Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) hiện đang gặp cảnh cùng quẫn, khi vợ anh là Ngô Thị Hằng mắc bệnh hiểm nghèo: bị tim và mù 2 mắt. Năm 2014, khi đang mang thai đứa con thứ 3 thì chị Hằng phát hiện bị ung thư phổi.

 

 

 

Anh Quốc làm thợ hồ, thu nhập bấp bênh, nuôi 6 miệng ăn đã khó nay lại thêm chi phí thuốc men, chữa bệnh cho vợ trong khi bố mẹ đã già lại hay đau yếu, khiến tinh thần anh ngày càng suy sụp. Trong một lần đi làm, anh Quốc ngã từ trên cao xuống nên sức khỏe càng yếu, tâm trí không ổn định. Chi phí điều trị quá lớn, chị Hằng được đưa về nhà cầm cự.

Gia đình anh Quốc trong cảnh cùng quẫn

Gia đình đã vay mượn gần 30 triệu đồng, giờ không có khả năng trả. Ba đứa con nhỏ đành lây lất theo cảnh ngộ của mẹ cha: bé gái đầu 10 tuổi chưa một lần được đến trường, cháu kế vừa xong lớp 2, có nguy cơ phải nghỉ sớm, bé thứ 3 vừa được 1 tháng tuổi đã phải đem cho người bà con nuôi.

Bà con hàng xóm cũng chia sẻ với gia đình nhưng chỉ có hạn, vì mọi người cũng khó khăn. Anh Quốc nghẹn ngào: “Túng thiếu quá, cha mẹ rồi vợ bệnh tật triền miên, tôi lại yếu rồi, không có tiền để trang trải...”.

Rất mong bạn đọc gần xa giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương này. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ số điện thoại: 01695.870.068 (chị Gái), 01229.417.924 (anh Thanh), hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang