Xin giúp nam sinh bị đoạn chi được sống

Thứ Sáu, 19/06/2015 11:20  | Thanh Hoàng

|

(CATP) Hà Văn Hùng (SN 1995) sống tại bản Khó, xã Hồi Xuân, huyện miền núi biên giới Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Năm 16 tuổi, triệu chứng của bệnh ung thư xương bắt đầu xuất hiện bên chân phải, khi Hùng bỗng sút cân nhanh, người gầy rộc, khẳng khiu như cây củi khô.

Tháng 3-2015, các bác sĩ phải cắt cụt một bên chân của Hùng. Nhà nghèo, lại ốm đau liên miên, thời gian chữa trị kéo dài nên Hùng phải dở dang việc học giữa lớp 11.

Hà Văn Hùng

Bà Cao Thị Cận - mẹ Hùng - cho biết bác sĩ khuyên nên đưa em ra Hà Nội chữa trị, nhưng gia đình đã kiệt quệ nên đành chịu. Cuộc sống của Hùng giờ gắn với đôi nạng gỗ và những cơn đau thấu xương. Hùng tâm sự: “Em từng mơ ước trở thành vũ công, nhưng giờ mất một chân rồi, em chỉ mong sao đừng ốm đau thêm nữa để bố mẹ đỡ khổ. Khi sức khỏe ổn định, em sẽ học nghề sửa điện thoại để kiếm tiền phụ giúp gia đình”.

Hoàn cảnh thương tâm này đang rất cần sự chung tay góp sức của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Cao Thị Cận, bản Khó, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, điện thoại: 01647.047.434, hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản xã hội từ thiện của Báo Công an TPHCM: số 0071001983085, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TPHCM

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang