Xin giúp một gia đình qua cơn tai ương

Thứ Hai, 21/10/2019 15:18

|

(CAO) Trên giường bệnh của Đơn vị Hồi sức tích cực Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa quận 2 (TPHCM), anh Nguyễn Thanh Xuân (SN 1983, quê Phú Yên) nằm mê man, bất tỉnh vì vừa trải qua lần mở hộp sọ sau tai nạn giao thông.

Chị Ngô Thị Nhâm – vợ anh Xuân, nghẹn ngào nhớ lại: “Hôm đó, ảnh đang trên đường đi mua đồ ăn về cho hai đứa con thì xảy ra tai nạn. Thấy một phụ nữ đang chuẩn bị qua đường, anh đánh tay lái tránh qua, nhưng không ngờ bị ngã nhào, rồi đầu đập xuống đường chấn thương sọ não”.

Anh Xuân là lao động tự do, công việc bấp bênh, không ổn định nhưng lại là trụ cột chính của gia đình 6 miệng ăn. Ngoài 2 đứa con nhỏ (5 tuổi và 7 tuổi) đang tuổi ăn tuổi học, vợ chồng anh còn chăm lo cho bố mẹ già cũng bị tai biến nặng. “Sao ba con chưa về?” - nghe 2 đứa trẻ con khóc đòi ba, chị Nhâm tắt điện thoại khóc nấc lên: “24 ngày rồi, không biết khi nào anh mới tỉnh lại đây? Cả gia đình đang cần anh!”.

Anh Nguyễn Thanh Xuân hiện đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa quận 2

Do không có bảo hiểm y tế nên gia đình phải chi trả toàn bộ viện phí cho anh. Để có tiền chi trả viện phí, tài sản trong nhà đã bán hết những gì có thể bán nhưng vẫn như "muối bỏ bể".

Hiện gia đình anh Xuân - chị Nhâm đang rất cùng quẫn, mong các độc giả có hảo tâm chung tay giúp đỡ anh Xuân vượt qua cơn ngặt nghèo này.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Ban Công tác bạn đọc Báo CATP, số 110 Nguyễn Du, TPHCM; hoặc liên hệ trực tiếp chị Ngô Thị Nhâm (vợ anh Xuân) qua số điện thoại: 0889.226166 hoặc giúp đỡ qua số tài khoản 0751000002136, chủ tài khoản Ngô Thị Nhâm, ngân hàng Vietcombank Phú Yên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang