Tai ương ập xuống một gia đình

Thứ Sáu, 10/07/2015 14:19  | Thanh Huyền

|

(CATP) Bị tai biến khi mới ngoài 30 tuổi, di chứng để lại khiến anh Lý Hoàng (SN 1963, quê Quảng Ngãi), liệt nửa người. Trước đây, ba nhân khẩu sống nhờ vào mấy thửa ruộng cằn cỗi, nên lúc nào cũng lâm cảnh thiếu trước hụt sau.

Cách đây mấy năm, gia đình anh dắt nhau vào thuê nhà trọ ở đường 75A, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo.

Một buổi chiều mưa trên đường đi làm về, con trai anh là Lý Giang (SN 1987) bị sét đánh, may mắn giữ được mạng sống nhưng cũng liệt nửa người. Niềm hy vọng của hai vợ chồng đều dồn hết vào đứa con sắp chào đời. Thế nhưng khi cô con gái Lý Hà Phương (SN 1999) sinh ra đã bị khiếm thính, 1 mắt mù bẩm sinh, mắt còn lại thị lực rất kém, hiện đang điều trị tại Bệnh viện mắt TPHCM.

Chị Phạm Thị Binh đang điều trị tại bệnh viện

Mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều dồn hết lên đôi vai người vợ tần tảo. Để có tiền thuốc thang cho ba bố con, chị Phạm Thị Binh (SN 1967) phải lặn lội đi bán vé số cách nhà vài chục cây.

Nhưng tai ương lại một lần nữa ập xuống gia đình khốn khó này khi đầu tháng 5-2015, trên đường mưu sinh gần cửa khẩu Mộc Bài, chị Binh bị tai nạn chấn thương sọ não, hôn mê đến nay, đang điều trị tại Khoa ngoại thần kinh - Bệnh viện Xuyên Á, huyện Củ Chi. Dù đã trải qua hai lần phẫu thuật nhưng sức khỏe của chị vẫn rất nguy kịch.

Từ khi biến cố xảy ra, anh Hoàng phải vay mượn tiền của người thân, bạn bè để trang trải viện phí. Dù bệnh tật nhưng hai bố con anh vẫn thay nhau vào viện chăm sóc vợ và con gái.Hiện gia đình đáng thương này không còn lối thoát, rất mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm tiếp sức để cả nhà vượt cơn quẫn bách.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc liên lạc với anh Hoàng qua số ĐT: 01266331179.

Tài khoản từ thiện: Báo Công an TPHCM (XHTT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang