Xin giúp bé Như thêm một toa thuốc

Thứ Hai, 24/08/2015 16:35  | Hồng Thu

|

(CATP) Vợ chồng anh Thái Minh Dũng - chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ tổ 6, khu phố 9, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) vui mừng khi sinh được cô con gái kháu khỉnh, đặt tên Thái Quỳnh Như với mong muốn đứa bé luôn gặp thuận lợi, thành công trong cuộc đời.

Năm lên hai tuổi, đột nhiên Quỳnh Như bị sốt cao liên miên, chân tay sưng phù, hạ sốt cách gì vẫn 40 độ. Các bác sĩ ở bệnh viện huyện nghi bé bị sốt xuất huyết nhưng chữa mãi vẫn không khỏi, đến khi chuyển vào TPHCM mới xác định được Quỳnh Như mắc bệnh bạch cầu lympho cấp (ung thư máu). Nghe tin dữ, vợ chồng anh Dũng chết lặng bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cái ăn cái mặc còn chưa đủ thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con?

Cha con bé Quỳnh Như

Nhà đông anh em lại nằm trong khu quy hoạch treo nên khi lấy vợ, anh Dũng phải ở nhờ trong căn chòi sát bờ suối của người bà con. Hai vợ chồng cùng đi làm thuê: vợ tách vỏ hạt điều, chồng phụ hồ hoặc xịt thuốc trừ sâu. Ở quê cứ đầu trần chân đất đi làm thế nên nhiều khả năng bé Quỳnh Như nhiễm độc thuốc sâu từ cha.

Theo phác đồ điều trị, bé phải hóa trị 7 toa, dù có bảo hiểm y tế nhưng nhiều loại thuốc ngoài danh mục gia đình phải tự lo, trung bình mỗi toa thuốc tốn hơn 20 triệu đồng. Từ ngày con bệnh, vợ chồng anh Dũng đã bán hết đồ đạc, vay nợ gần 70 triệu, nay còn toa cuối mà họ không thể xoay xở được nữa.

Ôm con trong tay, anh Dũng ứa nước mắt kêu cứu: “Vợ chồng tôi đã dốc hết sức nhưng nay bế tắc rồi, mong cô bác giúp cháu thêm một toa thuốc nữa!”. Bạn đọc có tấm lòng chia sẻ với gia đình xin liên hệ anh Dũng, ĐT 0988944808 hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản xã hội từ thiện của Báo Công an TPHCM: số 0071001983085, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang