Chồng chết, một mình nuôi con bại não

Thứ Ba, 04/08/2015 14:16  | Hoàng Yến

|

(CATP) Vượt quãng đường dài, chúng tôi đến thăm nhà chị Dương Thị Trang (thôn Bắc Sơn Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) vào một buổi chiều muộn. Đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng xé lòng: người phụ nữ trẻ chưa đầy 25 tuổi đang bế đứa con bị bại não ngồi bất động bên bàn thờ chồng.

Ngôi nhà cấp 4 xập xệ, tồi tàn không có thứ tài sản nào giá trị. Gạt nước mắt, chị Trang kể, chồng chị là anh Trần Văn Nhi (SN 1987) từng tham gia nghĩa vụ quân sự. Khi xuất ngũ trở về địa phương, anh xin vào làm việc tại khu công nghiệp Vũng Áng với đồng lương còm cõi đủ nuôi sống gia đình. Làm việc chưa được bao lâu, ngày 11-7-2015 một tai nạn khủng khiếp ở công trường đã cướp đi tính mạng của anh.

Mẹ con chị Trang (trái) bên di ảnh của chồng chị

Chồng mất, gia đình chị Trang rơi vào cảnh cùng cực. Con trai Trần Văn Quỳnh chưa đầy 3 tuổi bị bại não nằm một chỗ, chưa biết nói biết đi. Chị phải chạy vạy khắp nơi, bán hết đồ đạc để chữa bệnh cho con, tháng nào cũng phải tốn hơn 10 triệu đồng đưa con đi bệnh viện điều trị. “Ông bà nội ngoại đều đau ốm liên miên, không thể giúp được gì. Một mình tôi chật vật xoay xở, vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho con nhưng đến giờ phút này sức đã kiệt rồi” - chị Trang nghẹn ngào.

Nhìn đôi mắt ngây thơ của Quỳnh khi đưa tay lên bàn thờ vẫy vẫy di ảnh cha, chúng tôi thấy lòng mình nghẹn lại. Nỗi đau thương bao phủ lên căn nhà nhỏ chỉ có mẹ góa con côi.

Rất mong bạn đọc gần xa mở lòng nhân ái giúp mẹ con chị Trang vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ số điện thoại: anh Trần Văn Toán (0163448 5594) hoặc Ban Công tác bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản xã hội từ thiện của Báo Công an TPHCM: số 0071001983085, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TPHCM

Bình luận (0)

Lên đầu trang