Đề nghị truy tố 25 đối tượng giang hồ cộm cán ở Thất Sơn:

Bài cuối: Giang hồ Thất Sơn thanh toán giành địa bàn, máu đổ ở cồn Tiên

Thứ Ba, 25/08/2015 09:32  | Nhóm PV CT-XH

|

(CAO) Phát hiện nhóm Quân khùng (tức Lê Tòng Quân, SN 1986) đang tranh giành địa bàn, Sang sầu chỉ đạo cho đàn em chuẩn bị kế hoạch tranh giành địa bàn.

Máu đổ ở cồn Tiên

Khi Sang Sầu (tức Trình Kim Sang, SN 1979) bị bắt giam, trinh sát tiếp tục triệt phá bắt băng nhóm của Lê Tòng Quân cùng các đàn em Bùi Văn Hoàng (tự Hoàng cẩu SN 1991); Trần Vũ Linh (SN 1990); Nguyễn Văn Bảo (tự Bảo Bạch SN 1984); Trần Tuấn Khanh (SN 1984); Nguyễn Như Ý (tự Ý Anh, SN 1983) và Phạm Văn Nghĩa (tự Tony SN 1995) với hành vi giết người.

Quân khùng và đồng bọn

Đối với Như Ý ngoài hành vi trên còn bị khởi tố hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nghe danh Sang sầu đang tác oai tác quái ở Thất Sơn, Quân khùng liền tập hợp lực lượng để tranh lãnh địa. Cũng như Sang sầu, để có tiền nuôi sống đàn em, Quân tìm nơi mở sòng bạc nhằm thu lợi bất chính.

Tháng 1-2014, Sang đứng ra tổ chức trường gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại sân Chùa Trắng (thuộc ấp Phước Quảng, xã Đa Phước, huyện An Phú) giao cho Đinh Hoàng Dũ (tức Dũ Anh) đứng ra quản lý.

Hàng ngày, Thái Công Mạnh và Trần Văn Ngoãn tham gia quản lý tiếp. Nhờ tiếng tăm của Sang nên địa điểm trên thu hút nhiều con bạc tham gia.

Tháng 4-2014, Quân khùng cùng đàn em mở sòng bạc cách sòng bạc Dũ Anh quản lý khoảng 150m. Nhận được thôn tin trên, Sang sầu tức giận gọi điện kêu Dũ Anh đến trại nuôi gà của y có việc gấp. Nhận lệnh của đại ca, Dũ Anh chưa kịp ngồi xuống ghế, Sang sầu tỏ ra bực tức: “Mày mau dẹp nhóm của thằng Quân. Nếu nó không nghe thì chém tụi nó cho tao. Tụi bây làm mất mặt tao quá”.

Cầu Vĩnh Ngươn, nơi bọn chúng thách tỉ thí tranh giành địa bàn

Chiều ngày 21-4-2014, Dũ Anh phân công Mạnh và Ngoãn gây sự với nhóm Quân khùng. Ngoãn dùng xe mô tô chở Mạnh ngồi phía sau mang theo cây mã tấu tìm đến sòng bạc của Quân. Lúc này, hàng chục con bạc đang tham gia. Phát hiện Mạnh cầm dao đi vào, các đối tượng bỏ chạy.

Ngày 1-5-2014, Dũ Anh nhận được điện thoại của Hoàng cẩu thách thức nên xin ý kiến Sang. Sang nói: “Mày hẹn tụi nó lên cầu Vĩnh Ngươn. Đúng hẹn, Dũ Anh cùng một số đối tượng đem hàng nóng chuẩn bị trận tỉ thí thì gặp lực lượng công an tuần tra nên quay trở về.

Tối ngày 30-6-2014, Mạnh nhận được điện thoại của một đối tượng thông báo: “Hoàng cẩu đang uống sửa đậu nành ở cầu Cồn Tiên”. Lập tức, y huy động hàng chục lực lượng đến Trại nuôi gà của Sang lấy hung khí. Đến nơi, Mạnh cầm mã tấu đi vào. Lúc đó, Quân bàn kế bên phát hiện ra hiệu cho Hoàng đánh trả. Cuộc tỉ thí làm náo loạn khu phố. Nhiều đối tượng 2 băng nhóm bị thương tìm đến bệnh viện chữa trị. Cả 2 băng liên tục thách đấu nhưng mỗi trận tỉ thí, nhiều đối tượng bị thương và tìm đường trốn tránh pháp luật.

"Chạy giấy" bị bệnh tâm thần

Do những lần thực hiện theo chỉ đạo của Sang sầu, Mạnh và Dũng bị lực lượng công an truy tìm. Sang biết nên tổ chức đưa Mạnh và Dũng lên TP.HCM chữa trị vết thương.

Theo lời khai của Dũng có lần, Sang dẫn ý đến nhà của chủ cơ sở chuyên sản xuất gạch ốp gần trường đua Phú Thọ, TP.HCM để làm giấy bệnh tâm thần cho công an hết dòm ngó. Tuy nhiên, chủ cơ sở này đã đi nước ngoài. Có lần, Mạnh thông báo, công an đang lên kế hoạch triệu tập y, Sang đưa cho Mạnh tờ giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần để phòng thân.

Đồng bọn Quân khùng

Những lần lên TP.HCM, Sang sầu gọi điện cho Dũng. Dũng khai nhận, năm 2013, Sang nhận được thông tin, đối tượng tên Luân, đá gà ở Trường gà Gò Tà Mâu có hành vi xem thường Sang. Y liền ra lệnh cho Dũng: “Mày mau “hủy” (chém chết-tiếng lóng) thằng Luân cho tao”.

Ngay dịp khai trương Trường gà tại Gò Tà Mâu, Sang nhận được điện thoại của đàn em thông báo, đối tượng tên Nhí, người làm thuê tại trường gà của ông Lý Anl cạnh tranh với trường gà của Sang.

Cũng như những lần trước, Sang gọi điện cho Dũng: “Mày kêu mấy đứa nó hủy thằng Nhí cho tao”. Dũng phân vân: “Cho nó “tắt” luôn hả đại ca?”. “Chưa đến lúc. Tao muốn thấy nó ngồi một chỗ là được rồi”, Sang ra lệnh. Tuân lệnh Sang, Dũng nhiều lần gọi điện cho Nhí nhưng Nhí không nghe máy. Biết Sang đang lên kế hoạch truy sát mình, Nhí bỏ trốn.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, đây là băng nhóm hoạt động thời gian dài trên địa bàn. Hiện lực lượng công an đã chứng minh, Sang sầu và Quân khùng thực hiện 10 vụ vi phạm pháp luật. Hiện Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra giai đoạn 2 với hàng loạt hành vi khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang