Đề nghị truy tố 25 đối tượng giang hồ cộm cán ở Thất Sơn:

Bài 1: Tội ác của Sang 'sầu' và đồng bọn

Chủ Nhật, 23/08/2015 08:13  | Nhóm PV CT-XH

|

(CAO) Sau gần 1 năm tiến hành điều tra, Công an tỉnh An Giang kết thúc điều tra đối với Sang "sầu" và Quân "khùng" cùng 23 đối tượng có liên quan.

Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang cho biết, đây là 2 băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen ở TP. Châu Đốc và các huyện lân cận. Bước đầu, Cơ quan điều tra kết thúc giai đoạn 1 đề nghị truy tố 25 đối tượng với các hành vi “Cướp tài sản, cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, giết người, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích”.

Hành trình phạm tội

Theo kết luận điều tra, Trình Kim Sang (tự Sang sầu, SN 1979, ngụ khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, An Giang) bị đề nghị truy tố hành vi “Cướp tài sản, cố y gây tổn hại cho sức khỏe người khác và gây rối trật tự”, 17 đối tượng xem là đàn em của y bị truy tố về tội “Giết người, cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng”.

Sang sầu

Tháng 8-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đồng loạt ra quân truy bắt các đối tượng hoạt động theo kiểu xã hội đen ở Thất Sơn do Sang sầu cầm đầu.

Theo lời khai của Trần Đại Dũng (tự Hải méo, SN 1976, ngụ khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc, bị truy tố về hành vi “Giết người, cướp tài sản”), từ nhỏ y quen biết thân với Sang sầu. Năm 2006, Sang được đối tượng tên Vũ Bảo Bảo giới thiệu quản lý trường gà Gò Tà Mâu, Campuchia. Với bản tính liều lĩnh, Sang được bảo giao: bảo kê, thu tiền đặt cược, tiền xâu đá gà...

Trần Đại Dũng

Thấy công việc khá thuận lợi, Sang rủ Dũng đầu quân tại trường gà. Ngoài ra, anh ruột của sang là Trình Kim Nhứt (SN 1977, bị đề nghị truy tố hành vi “Cố ý gây thương tích) cũng là đối tượng không nghề nghiệp được Sang bảo bọc giới thiệu quản lý trường gà.

Trong thời gian này, Sang tập hợp hàng chục đối tượng là những tên không nghề nghiệp ổn định, tiền án tiền sự để thành lập băng nhóm.

Đồng bọn của Sang sầu chờ ngày đứng trước vành móng ngựa

Để có tiền cưu mang các đối tượng trên, ngoài quản lý trường gà ở Campuchia, Sang tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền tại TP.Châu Đốc và các huyện lân cận.

Mỗi khi nhận được vụ thuê thanh toán hoặc đi bảo kê, Sang phân công đàn em giải quyết. Những đối tượng dưới trướng của Sang được phân công cụ thể: Nhóm Đinh Hoàng Dũ (tự Dũ anh, SN 1982, bị bắt hành vi GRTTCC) có khoảng 10 đàn em tổ chức trường gà, lắc tài xỉu khu vực gần Cồn Tiền (thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú); nhóm Đinh Hoàng Vũ (tự Vũ em, SN 1986) cùng 10 đàn em tổ chức cá độ bóng đá; Trịnh Văn Dũng (tự Dũng heo, SN 1966) đi thu nợ cho Sang; Nguyễn Sơn Hiền (tự Út Hiền, SN 1991), Nguyễn Văn Minh (tự Xe, SN 1992) và Hoàng Công Hải (tự Hữu Tiền, SN 1982) phụ trách nuôi gà và Nguyễn Hồng Y (tự Bánh Bò, SN 1970) giữ xe tại Trường gà Gò Tà Mâu...

Xem thường pháp luật

Khi tạo được “số má” ở TP.Châu Đốc và vùng Thất Sơn, Sang sầu và đồng bọn xem thường pháp luật. Y thường phân công đàn em bảo kê nhà hàng, khách sạn trên địa bàn.

Sang sầu và đồng bọn

Những chủ doanh nghiệp không đồng ý liền bị chúng tìm cách phá; trong đó có Chủ xe khách Huệ Nghĩa (đặt tại khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc).

Tối ngày 21-4-2011, Duy Phương (SN 1990, nhân viên của trạm xe Huệ Nghĩa) đang giao danh sách cho tài xế Huỳnh Văn Tình (SN 1982) chở khách về nhà. Lúc này, Sang và Lê Công Tuấn (SN 1966, tự Tuấn chè) nhậu xong đi bộ đến trạm xe gây sự. Sang gặp Phương hỏi: “Tài cuối mấy giờ xe chạy ?”. Phương trả lời: “12 giờ” và tiếp tục công việc của mình. Sang và Phương la lớn: “Thằng Phương ra đây tao hỏi chuyện ?”. Biết nghe tiếng Sang sầu đã lâu, Phương xuống nước xin lỗi nhưng Sang vẫn không đồng ý đòi gặp giám đốc. Lúc này, anh Lê Long Hồ, chủ xe khúm núm bước ra gặp Sang. Sang hất hàm: “Mày là chủ xe ở đây. Mày biết điều không ?”. Hồ nhỏ nhẹ: “Dạ, biết. Anh có đi thì em bố trí xe cho anh đi liền”.

Sang liền dùng tay đánh vào mặt anh Hồ. Nhân viên trạm và hành khách lớn tiếng thái độ côn đồ, bọn chúng bỏ đi. Sau đó, Hồ chở vợ là Nguyễn Thị Thúy An đi ăn tối. Mười phút sau, Sang sầu chỉ đạo hàng chục đối tượng cầm hung khí đến trạm rượt đánh nhân viên. Sang cầm mã tấu xông vào trạm gặp gì chém nấy. Y xông tới định chém anh Trần Văn Toàn, nhân viên kiểm tra hàng háo của xe nhưng Toàn nhanh chân núp vào hầm xe. Nhân viên trạm chạy tán loạn. Sang lớn tiếng: “Công ty Huệ Nghĩa đánh tao gặp ai nhân viên Huệ Nghĩa đánh thằng đó”. Các tên còn lại hò reo theo. Trạm xe Huệ Nghĩa tơi bòi sau đợt quyết chiến của Sang sầu và đồng bọn.

Ngày hôm sau, anh Hồ lo lắng, Sang đang tìm cách gây sự nên nhờ người xoa dịu. Nhận được tin Sang dự tiệc sinh nhật cháu gái Dũ Anh, Hồ tìm đến ngồi cùng bàn bên trái với Sang. Trong bàn có Trình Kim Nhứt cùng nhiều đàn em của Sang. Anh Hồ nói với Sang, do nhân viên trạm không biết nên sang bỏ qua đừng đến trạm quậy. Ngay lúc đó, anh Hồ có điện thoại vội quay qua trái để nghe. Bất ngờ, Nhứt cầm cái lý đánh vào phía đỉnh đầu của Hồ 2 cái. Anh Hồ dùng tay che vết thương bị Nhứt đánh nhiều cái làm gãy xương mu bàn tay trái, gãy đốt bàn tay. Anh Hồ phải tìm đến bệnh viện khâu vết thương ở đâu và ở bàn tay.

Trước hành vi xem thường pháp luật của Sang sầu, các đối tượng là đàn em của y thường xuyên tìm cách gây sự và thực hiện các cuộc thanh toán đẫm máu. Đặc biệt là Hải méo, đối tượng xem là cánh tay đắc lực của Sang sầu. Ngày 30-5-2013, nhà của Hải bị mất trộm. Y nghĩ vụ trộm do Lê Tuấn Vũ thực hiện nên nhắn tin rủ Vũ đến nhà. Khi Vũ vừa vào nhà, Hải đóng sập cửa lại lấy mã ấu chém nhiều nhát vào người Vũ. Nạn nhân hoảng sợ tung cửa bỏ chạy về hướng bệnh viện Nhật Tân nhưng vẫn không thoát khỏi lửa dao của Hải. Gây án xong, Hải lên TP.HCM bỏ trốn. Vũ mang thương tật vĩnh viễn 16%.

(Còn tiếp)

Bình luận (0)

Lên đầu trang