Vĩnh Long:

Bắt nghi can sát hại bé gái 8 tuổi rồi giấu xác vào bao tải

Chủ Nhật, 07/08/2016 10:32

|

(CAO) Đang chơi đùa ở sân nhà, bé gái 8 tuổi bỗng dưng "mất tích", nhà đi tìm thì phát hiện ông hàng xóm có biểu hiện nghi vấn nên lập tức vào trong nhà người này thì phát hiện thi thể bé gái trong bao tải, qua gần 1 giờ đồng hồ truy tìm cơ quan công an đã bắt được nghi can đang trốn dưới gầm một xe tải đang neo đâu cách hiện trường khoảng 400m

Tối ngày 6-8, công an huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra của công an huyện này đang tạm giữ hình người đàn ông 43 tuổi tên Nguyễn Văn M (trú tại ấp Thành Phú xã Thành Lợi huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long, đồng thời đã bàn giao thi thể bé gái 8 tuổi (người cùng địa phương) về cho gia đình lo hậu sự

Trước đó, khoảng 18h 10 phút cùng ngày, khi phát hiện cháu Phạm Ngọc B (SN 2008, ngụ ấp Phú Thành xã Thành Lợi) mất tích, gia đình tổ chức đi tìm, vì trước đó hơn một giờ cháu cùng nô đùa với em trai 3 tuổi trước sân nhà, sau đó gia đình không thấy cháu đâu nữa nên cuống cuồng đi tìm

Khi đến nhà của ông Nguyễn Văn M thì bất ngờ thấy ông này tông cửa bỏ chạy ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng, nghi có chuyện chẳng làng nên ông Diệp Anh Khoa (bác họ cháu B) vội chạy vào nhà ông M thì phát hiện một bao tải dính máu, mở bao tải ra ông Khoa kinh hoàng khi bên trong bao tải là thi thể của cháu B.

Vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng, ngay sau đó, lực lượng của công an huyện Bình Tân nhanh chống có mặt bảo vệ hiện trường, công tác khám nghiệm tử thi cũng đã thực thực hiện.

Đồng thời, lực lượng trinh sát cũng đã tiến hành truy tìm đối tượng nghi vấn, đến khoảng hơn 19 giờ cùng ngày đã tiến hành bắt giữ nghi can Nguyễn Văn M khi ông này đang nấp dưới gầm một chiếc xe tải đang đậu cách hiện trường khoảng 400m.

Người dân địa phương cho biết, ông M là quân nhân từng phục vụ trong Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long đã tại ngũ hơn 10 năm về sống ở địa phương, ông thường xuyên ăn nhậu nhẹt gây phiền toái xóm giềng.

Được biết, nạn nhân Phạm Ngọc B là con lớn của anh Phạm Hùng Cường (SN 1979, ngụ địa phương trên).

Theo người nhà của nạn nhân nhận định, cháu B bị đối tượng cưỡng hiếp rồi mới ra tay sát hại

Vụ việc đang được ngành chức năng tiến hành điều tra làm rõ

Bình luận (3)

Tử hình kẻ thú tính này cho nhân loại nhờ!

Long Vu - Chủ Nhật, 07/08/2016, 18:14 Trả lời | Thích

Thằng khốn kiếp. Loại này phải tử hình . Nếu tha tội cho hắn. Bé Gái khác sẽ bị tiếp theo

Nguyễn Minh Tuyết - Chủ Nhật, 07/08/2016, 15:25 Trả lời | Thích

Một con quỷ đội lốt người.

Kỳ lâm - Chủ Nhật, 07/08/2016, 12:55 Trả lời | Thích
Lên đầu trang