Bị vợ bỏ, người đàn ông mua 4 lít xăng tự thiêu

Chủ Nhật, 11/10/2015 20:08  | Nam Anh

|

(CAO) Bị vợ dứt khoát cắt đứt, anh D. viết thư tuyệt mệnh, sau đó mua 4 lít xăng mang đến trước cửa hàng của vợ đang buôn bán, rồi tẩm xăng lên người tự thiêu.

Tối 11-10, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị phỏng xăng toàn thân độ 3, 4.

Nạn nhân là Nguyễn Thành D. (33 tuổi, quê quán TP.HCM, hiện trú tại Long An) nhập viện trong tình trạng sốc phỏng nặng.

Nạn nhân đang được điều trị tại khoa Phỏng bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: NĐ

Thông tin ban đầu được biết, do nảy sinh mâu thuẫn kéo dài, anh D. đã bỏ nhà đi. Sau đó, anh nhiều lần quay về mong vợ hàn gắn lại với vợ nhưng không được.

Trưa ngày 10-10, bị vợ dứt khoát cắt đứt, anh D. viết thư tuyệt mệnh, sau đó mua 4 lít xăng mang đến trước cửa hàng của vợ đang buôn bán, rồi tẩm xăng lên người tự thiêu.

Anh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bến Lức, ngay sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo nhận định của bác sĩ, tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, chưa thể tiên lượng được điều gì, nhưng khả năng tử vong là khá cao.

Hiện bệnh nhân đang theo dõi tích cực, cách ly tại phòng chăm sóc đặc biệt thuộc khoa Phỏng Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bác sĩ cho biết, ngoài các vết phỏng ngoài cơ thể, các bác sĩ lo ngại nguy cơ bệnh nhân đã hít phải khí nóng khi xăng bùng cháy, do đó không loại trừ khả năng bị phỏng cả đường hô hấp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang