'Bướm đêm' giết bạn tình

Thứ Tư, 05/08/2015 09:19  | Châu Huệ

|

(CATP) Bước vào phòng tắm nhưng anh H. quay ra ngay, khiến gái bán hoa không thực hiện được ý đồ. Nảy sinh ác tâm giết người cướp của, Lượm thỏ thẻ rủ rê bạn tình tham gia một trò chơi mới để tìm cảm giác mạnh trong lúc mây mưa. Anh H. gật đầu đồng thuận mà không hay mình đến ngày tận số.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh vừa chuyển hồ sơ, vật chứng đề nghị Viện kiểm sát truy tố Nguyễn Thị Lượm về tội “giết người” và “cướp tài sản”, Nguyễn Thị Minh Tâm tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Chiếc bẫy "cảm giác mạnh"

Khu vực vòng xoay Kinh Dương Vương mấy năm gần đây trở thành “chợ tình” rẻ tiền được nhiều “quý ông” biết tiếng. Khoảng 1 giờ ngày 27-11-2014, anh T.H.H (SN 1986, quê Thừa Thiên - Huế) tìm đến đây. Đảo một vòng, sau đó anh H. tiến đến bên một “bông hồng” trẻ tuổi, có mái tóc dài thướt tha và ngả giá.

Cô gái ấy chính là Nguyễn Thị Lượm (SN 1995, quê Bến Tre), nhưng lấy tên giả là Nguyễn Thị Thùy Linh. Thống nhất giá 250.000 đồng, khách mua vui cùng gái làng chơi đến một nhà nghỉ ở đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Có ý định trộm tài sản là chính nên khi vừa bước vào phòng, Lượm đề nghị anh H. trút bỏ y phục, đi tắm trước. Bước vào phòng tắm nhưng anh H. quay ra ngay, khiến gái bán hoa không thực hiện được ý đồ. Nảy sinh ác tâm giết người cướp của, Lượm thỏ thẻ rủ rê bạn tình tham gia một trò chơi mới để tìm cảm giác mạnh trong lúc mây mưa. Anh H. gật đầu đồng thuận mà không hay mình đến ngày tận số.

Nguyễn Thị Lượm khi mới bị công an bắt

Để thực hiện ý định, Lượm rút sợi dây trong nón áo khoác cầm trên tay rồi luồn dưới cổ anh H. Trong lúc khách đang tò mò, háo hức chờ đợi trò chơi đem lại cảm giác mạnh, Lượm kéo hai đầu dây tạo thành vòng khép kín quanh cổ anh H. xiết nhẹ. Thấy thú vị, “thượng đế” cười hưởng ứng. Lợi dụng sự mất cảnh giác của anh H., Lượm dùng hai tay chèn mạnh vào cổ, xiết chặt vòng dây rồi dùng cả thân mình nằm đè lên nạn nhân.

Phát hiện trò chơi giết người, anh H. vẫy vùng, cào cấu mong thoát thân nhưng vô vọng. Khi thấy nạn nhân tím tái, nằm bất động trên giường, Lượm tiếp tục lấy sợi dây trên trói hai tay nạn nhân về phía trước. Cố sát đến cùng nên Lượm còn dùng áo sơ mi của anh H. buộc vào hai cổ tay nạn nhân, rồi lấy dây điện chích vào chân tay H.

Sau khi sát hại anh H., Lượm lục túi quần lấy được 1 triệu đồng và điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đi bộ đến bến xe Miền Tây, Lượm dùng điện thoại của nạn nhân gọi cho Nguyễn Thị Minh Tâm đến đón và thuật lại cho bạn nghe quá trình lợi dụng chuyện bán dâm sát hại anh H. cướp tài sản. Lượm đưa 500.000 đồng và điện thoại của anh H. cho Tâm sử dụng. Mang chiếc điện thoại đi bán được 500.000 đồng, Tâm giữ lấy tiêu xài cá nhân.

Kẻ sát nhân lạnh lùng

Nhận tin báo tại nhà nghỉ trên đường Nguyễn Năng Tế xảy ra án mạng, Công an quận Bình Tân cùng các đội nghiệp vụ CATP nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Căn cứ vào một số vật chứng, các đơn vị công an có cùng nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, nghi can là một phụ nữ trẻ nên gấp rút triển khai kế hoạch truy bắt kẻ thủ ác.

Đoạt mạng người nhưng Lượm dửng dưng trước tội ác tày đình. Bằng chứng là thị đã cùng Tâm về nhà bạn ngủ qua đêm, sau đó tiếp tục đến vòng xoay Kinh Dương Vương đón khách bán dâm vào đêm kế tiếp. Tuy nhiên, trong lúc “bướm đêm” ác tâm đang lượn lờ câu khách thì bị Công an quận Bình Tân bắt giữ.

Lúc đầu ả khai tên là Nguyễn Thị Thùy Linh, mồ côi cả cha mẹ, không nhớ quê ở đâu. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an sớm buộc Lượm phải khai sự thật. Từ lời khai của ả giết người, sau đó Tâm cũng bị bắt về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Lý giải về tên thường gọi và chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Thị Thùy Linh, Lượm cho biết nhặt được từ vài năm trước và dùng nó để đi thuê phòng hoạt động bán dâm.

Học hết lớp 1 thì Lượm nghỉ. Gần một năm trước, Lượm bỏ quê lên TP.Hồ Chí Minh kiếm sống. Tuổi trẻ, có sức khỏe nhưng lười lao động nên Lượm dạt ra khu chợ tình vòng xoay Kinh Dương Vương, quận Bình Tân chọn nghề bán vốn tự có nuôi thân.

Sinh ra và lớn lên tại TP.Hồ Chí Minh, Tâm sống với cha ruột và mẹ kế, học hết lớp 5 thì bỏ học. Năm 17 tuổi, thiếu nữ này bỏ nhà sống lang thang.

Vật vờ kiếm sống nên Tâm - Lượm gặp nhau và kết thành tri kỷ bằng mối tình đồng tính. Thay vì nâng đỡ, động viên nhau để sống tốt thì ngược lại, cả hai chọn lối sống sai lầm và phải trả giá.

Bình luận (4)

Sợ quá!

Trần Thị Phương Thảo - Thứ Tư, 02/09/2015, 10:45 Trả lời | Thích

Ghê quá.

Hồng Ngự - Thứ Tư, 05/08/2015, 18:51 Trả lời | Thích

Tôi cũng đồng ý với độc giả Thắng. "Quá ác độc, cần loại bỏ khỏi xã hội".

Hoàng Thi Linh Thương - Thứ Tư, 05/08/2015, 14:19 Trả lời | Thích

Quá ác độc, cần loại bỏ khỏi xã hội.

Thắng - Thứ Tư, 05/08/2015, 10:51 Trả lời | Thích
Lên đầu trang