Thiếu nữ chết bí ẩn trong thùng đựng lúa

Thứ Ba, 04/08/2015 20:30  | Sự Luân

|

(CAO) Thấy đứa con gái về quê chơi lâu ngày nhưng không liên lạc được, người cha lặn lội từ TP.HCM về Quảng Ngãi tìm con thì phát hiện nạn nhân đã chết trong thùng đựng lúa từ bao giờ.

Hôm nay (4-8), Công an huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của thiếu nữ tên Nguyễn Thái Thanh Dương (23 tuổi, ở thôn An Phổ, xã Phổ An) được phát hiện chết nhiều ngày trước trong thùng đựng lúa.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng - Ảnh: Sự Luân

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, giữa tháng 7-2015, đứa con gái Nguyễn Thái Thanh Dương ở TP.HCM về thăm quê ở xã Phổ An. Tuy nhiên ông Nguyễn Ngọc Anh (50 tuổi, là cha ruột của Nguyễn Thái Thanh Dương) không thể liên lạc điện thoại. Sáng ngày 4-8, ông Anh từ TP.HCM về quê tìm người con.

Khi bước vào ngôi nhà, người cha ta hỏa phát hiện con gái Nguyễn Thái Thanh Dương nằm chết trong thùng đựng lúa. Xác đang trong giai đoạn thối rữa, phân hủy mạnh. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân đã chết khoảng 15 ngày.

Được biết, Thanh Dương lâu nay sống cùng gia đình tại TP.HCM. Vừa tốt nghiệp đại học ngành thời trang nên về quê chơi thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang