Cái kết của những kẻ buôn ‘cái chết trắng’

Thứ Bảy, 15/10/2016 11:33

|

(CAO) Nguyệt cùng chồng đi bỏ mối ma túy đá cho các con nghiện thì bị bắt. Chồng mọt gông trong tù thì Nguyệt được cho tại ngoại nuôi con nhỏ. Hết thời hạn, Nguyệt bỏ trốn.

Ngày 15-10, phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an Bình Dương) đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt (24 tuổi, quê Lâm Đồng) cho Công an thị xã Thuận An.

Việc bắt giữ Nguyệt nhằm xử lý về hành vi trốn thi hành án tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cuối năm 2012, Nguyệt cùng chồng là Võ Tấn Lập (34 tuổi, ngụ TP.HCM) đi bỏ mối ma túy đá cho con nghiện. Qua điều tra, công an thị xã đã phục kích bắt quả tang cả hai, thu giữ được 7,1 gam ma túy đá.

Sau đó Tòa án nhân dân thị xã Thuận An tuyên 8 năm tù cho Lập, Nguyệt bị xử 7 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên do đang nuôi con nhỏ, Nguyệt được hoãn thi hành án và cho tại ngoại.

Gần hết thời gian tại ngoại, Nguyệt không muốn phải chịu cảnh ngồi tù nên nảy sinh ý định bỏ trốn. Nguyệt khăn gói lên xã Trừ Văn Thố của huyện Bàu Bàng sinh sống. Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã và tiến hành bắt giữ Nguyệt về quy án.

Cùng ngày, công an thị xã Dĩ An, Bình Dương cho hay, đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Lương Minh Tâm (36 tuổi), Sa Phi (36 tuổi), Phạm Viết Thắng (35 tuổi) và Phạm Thuân Trừng ( 37 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, Đội cảnh sát ma tuý Công an thị xã phối bắt quả tang đối tượng Thắng và Trừng khi cả hai đang cất giấu gói ma tuý đá trong phòng trọ. Bước đầu các đối tượng khai nhận thường xuyên mua ma tuý từ đối tượng Lương Minh Tâm về sử dụng.

Từ lời khai này, công an tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Tâm tại một dãy trọ số 52 đường Bế Văn Đàn, KP Bình Đường 3, phường An Bình.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ thêm người tình của Tâm là Sa Phi và thu giữ 7 gói ma tuý đá, một cân điện tử.

Tang vật

Bước đầu Tâm khai nhận mua ma tuý tại TP.HCM về giao cho Sa Phi chia nhỏ ra từng tép để bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn phường An Bình. Căn phòng trọ được cặp tình nhân này thuê phòng trọ để làm nơi cất giấu ma tuý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang