An Giang: Giải cứu hàng loạt nữ sinh bị lừa đảo bằng chiêu “bắt cóc”

Thứ Năm, 17/07/2025 07:37

|

(CAO) Chỉ trong hai ngày, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và xử lý 4 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, dàn dựng bắt cóc ảo rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.

Một nạn nhân được giải cứu kịp thời.

Chiều 15/7, Công an phường Mỹ Thới tiếp nhận tin báo từ anh Châu Ngọc T. (SN 1973, ngụ khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới) về việc con gái là Châu Ánh T. (SN 2007) nghi bị bắt cóc đòi tiền chuộc.

Theo trình báo, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, bà Nguyễn Kim Ch. (vợ ông T.) nhận tin nhắn Zalo từ tài khoản của Ngọc T., với nội dung: “Mẹ ơi! Cứu con mấy chú bắt đi đâu á, con sợ lắm!”. Lo sợ con bị hại thật sự, gia đình tức tốc đến Công an phường cầu cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Mỹ Thới báo cáo nhanh đến Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời phối hợp Phòng CSHS và Phòng An ninh mạng triển khai xác minh khẩn cấp. Từ nhận định ban đầu, đây có thể là chiêu trò lừa đảo công nghệ cao, dàn dựng bắt cóc giả để khống chế tinh thần nạn nhân và gia đình, nhằm chiếm đoạt tiền.

Dưới sự hỗ trợ nghiệp vụ của các phòng chuyên môn, đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16/7, Tổ công tác phát hiện cháu T. đang ở trong khách sạn Trí Lê (thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Làm việc với lực lượng chức năng, T. khai nhận, đã bị một đối tượng gọi điện giả danh Công an, thông báo em có liên quan đến một vụ “rửa tiền”. Sau đó, chúng yêu cầu T. cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, qua đó phát hiện em có 10 triệu đồng tiết kiệm. Đối tượng buộc T. chuyển toàn bộ số tiền này để “bảo lãnh chạy án”.

Chưa dừng lại, chúng tiếp tục hướng dẫn T. vay thêm 20 triệu đồng qua ứng dụng ngân hàng, rồi chỉ định em này tự lái xe đến khách sạn vắng vẻ ở Đồng Tháp, dọa rằng nếu báo Công an sẽ bị đưa sang Campuchia bán nội tạng.

Tại đây, các đối tượng yêu cầu T. đăng nhập ứng dụng Zoom (ID: 84537446743, mật khẩu: 888), dàn dựng cảnh bị “bắt cóc”, rồi chụp ảnh gửi về cho mẹ.

Đồng thời, chúng nhắn tin, gọi điện liên tục với nội dung tống tiền “yêu cầu chuyển 450 triệu đồng để chuộc người, nếu không sẽ bán sang Campuchia”.

Vụ việc sau đó được giải quyết kịp thời. Cháu T. được đưa về nhà an toàn. Hiện tài sản thiệt hại ghi nhận ban đầu là 10 triệu đồng (đã chuyển cho đối tượng), khoản vay 20 triệu đồng đang tiếp tục xác minh.

Tương tự lúc 19 giờ 15 phút cùng ngày, Công an phường Bình Đức cũng tiếp nhận trình báo từ chị Nguyễn Thị Thu S. (SN 1983, ngụ khóm Bình Khánh 3) về vụ việc con gái là Võ Nguyễn Lan V. (SN 2007) gửi tin nhắn cầu cứu qua Zalo với nội dung: “Mẹ ơi con muốn nói mẹ cái này… Trước con có làm nhiệm vụ trên mạng kiếm thêm thu nhập… giờ con nợ 300 triệu. Họ bắt con lại đòi ba mẹ trả tiền chuộc, nếu không họ nói sẽ đưa con qua biên giới bán thận…”.

Từ nhận định ban đầu, đây cũng là thủ đoạn lừa đảo tương tự vụ việc xảy ra tại Mỹ Thới. Công an phường Bình Đức lập tức phối hợp các phòng nghiệp vụ để truy xét. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, tổ công tác phát hiện cháu V. đang ở phòng 101 (nhà nghỉ Anh Đào 5, phường Long Xuyên). Sau đó, V. được bàn giao cho gia đình, may mắn chưa thiệt hại tài sản.

Trước đó, vào ngày 14/7, Phòng CSHS phối hợp Công an xã Phú Tân và Phú An phát hiện 2 vụ việc tương tự nhắm vào học sinh THCS và THPT.

Thủ đoạn lừa đảo được tổ chức bài bản: kết bạn zalo, giả danh Công an thông báo các em liên quan “vụ án ma túy xuyên quốc gia”, buộc đăng nhập Zoom Workplaceđể “làm việc với cơ quan chức năng”.

Khi vào app, đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, cắt liên lạc, điều nạn nhân đến nhà nghỉ do chúng chỉ định, yêu cầu tự chụp ảnh dàn dựng cảnh bị bắt (kể cả cầm dao kề cổ), rồi nhắn tin tống tiền đến gia đình.

Theo cơ quan Công an, điểm chung của các vụ việc là tâm lý hoảng loạn của nạn nhân, dễ bị chi phối bởi các cuộc gọi dọa nạt, đồng thời gia đình bị đánh lừa qua những hình ảnh trực quan...

Công an tỉnh An Giang nhận định đây là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, thủ đoạn mới, tinh vi, có dấu hiệu tổ chức ở nước ngoài điều hành. Đối tượng nắm bắt tâm lý lo sợ của học sinh và tình cảm gia đình để khống chế từ xa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang