Cuộc thách đấu đẫm máu sau ngôi trường

Thứ Năm, 20/04/2017 06:33  | Đăng Khoa

|

(CAO) Chỉ vì thách đấu đánh nhau mà một trong hai học sinh lớp 9 đã ra tay giết bạn, rồi giấu xác.

Chiều 19-4, trước sự giám hộ của người thân, Lý Văn Giỏi (SN 2000, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Hàm Rồng, cư ngụ ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) bị Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người khai tội ác của mình. Sáng 14-4, Giỏi cấp sách đến trường.

Trinh sát lấy lời khai Giỏi có chứng kiến của người giám hộ

Trên đường đi, Giỏi gặp Lê Vũ Phụng (SN 2001) trêu chọc: “Ê thằng thổ (tức thổ dân)”. Quá tức giận, hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Giỏi thách đấu: “Mày ngon đến phía sau cổng trường đánh nhau với tao. Tao chờ!”.

Không để cho bẽ mặt, Phụng ra phía sau trường chờ Giỏi. Thấy thấp thoáng bóng của Phụng, Giỏi bỏ học ra phía sau trường đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Giỏi tìm được một khúc cây và đập nhiều nhát vào đầu Phụng gây tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi Giỏi giấu xác 

Lo sợ hành vi giết người bị phát hiện, Giỏi đã kéo xác nạn nhân ra phía sau vuông tôm của người dân và lôi đến đám dừa nước gần đó, nơi thường ngày rất ít người qua lại để giấu xác. Sau đó, về tắm rửa và tiếp tục vào lớp học.

Bình luận (0)

Lên đầu trang