Vụ xe container tông ô tô, 5 người chết:

Hai người may mắn thoát chết vì đổi xe

Chủ Nhật, 31/05/2015 14:54  | Minh Tiến

|

(CAO) Xe ô tô 4 chỗ và xe khách xuất phát đi lễ chùa ở Đồng Nai chưa được 30 phút thì tai nạn ập đến. Cả 5 người trên xe ô tô đều tử nạn.


Clip Thanh Phong
 

Theo điều tra ban đầu của Công an Q.Thủ Đức, vào khoảng 3 giờ 50 sáng 31-5, tài xế Võ Văn Răng (SN 1967, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) điều xe container BS: 51C - 181.44 kéo theo rơ-mooc BS: 51R - 063.86 lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về cầu vượt Thủ Đức. Trên xe lúc này có lơ xe Võ Phạm Minh Nhật (SN 2000, ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long).

Khi gần đến khu chế xuất Linh Trung, chiếc xe này va chạm vào xe tải BS: 60C - 132.87 do tài xế Nguyên Văn Tám (SN 1964, ngụ P.Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cầm lái lưu thông cùng chiều. Sau đó, xe đầu kéo tiếp tục lao về phía trước bên phải đụng và đẩy xe ô tô 4 chỗ BS: 51A - 933.99 do tài xế Đinh Thị Hồng Yến (SN 1970, ngụ Q.Thủ Đức) đang dừng đèn đỏ. Xe ô tô của tài xế Yến bị đẩy về trước và tông vào đuôi xe khách 45 chỗ BS: 51B - 149.23 do tài xế Nguyễn Thanh Hải (SN 1973, ngụ H.Cần Đước, tỉnh Long An) dừng đèn đỏ phía trước. Sau khi đẩy xe ô tô đụng vào xe khách, xe container này tiếp tục lao tới chạy đè lên xe ô tô của tài xế Yến.
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Danh tánh nạn nhân tử vong gồm: Lý Văn Sành (SN 1949), Lý Thị Đăng Thanh (SN 1984), Phạm Thanh Tùng (SN 1972, cả ba đều quốc tịch Mỹ), Đinh Thị Hồng Yến (SN 1970, ngụ Q.1, TP.HCM, con nuôi ông Sanh) và Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1988, quê Kiên Giang, bạn chị Yến). Trong đó, ông Sanh, chị Thanh và anh Tùng là người trong một gia đình.

Người nhà nạn nhân cho biết, gia đình ông Sanh tổ chức cho bà con và những người nghèo ở xã Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh) đi chùa ở Đồng Nai. Khoảng 2 giờ sáng, xe 45 chỗ xuất phát từ xã Vĩnh Lộc B và dừng ở đường tỉnh lộ 43 (P.Tam Bình, Q.Thủ Đức) để đón gia đình ông Sanh (đang ở nhờ nhà chị Yến). Sau đó, chị Yến lái xe ô tô 4 chỗ BS: 51A - 933.99, xe khách cùng khởi hành và đi được khoảng 30 phút thì xảy ra tai nạn.

Ông Huỳnh Văn Tiếp (54 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) chưa hết bàng hoàng kể lại: “Tôi đang ngồi trên xe khách thì nghe tiếng ầm rất lớn từ phía sau, chiếc xe rung lên dữ dội. Sau phút hoảng loạn, tôi xuống xe thì thấy chiếc xe ô tô con đi cùng đoàn đậu dừng đèn đỏ phía sau đã nát bét, bị kẹt giữa chiếc xe container và xe khách phía trước”.

Trước đó, bà Huỳnh Thị Cẩn (vợ ông Sanh) đã không đi trên xe 4 chỗ mà quyết định lên xe 45 chỗ để phát bánh mì chuẩn bị sẵn cho bà con họ hàng và người nghèo. Ngoài ra, ông Lý Văn Tám (SN 1943, anh ruột ông Sanh) cũng chỉ vừa chuyển từ xe 4 chỗ lên xe 45 chỗ và may mắn thoát chết.

Ông Lý Văn Tám kể lại việc đổi chỗ với cháu và may mắn thoát chết

Ông Tám thất thần cho biết: “Tôi ngồi trên xe 4 chỗ thì con Thanh (cháu ruột ông Tám) nói tôi đổi chỗ để nó ngồi chung xe với chồng là Tùng. Chỉ vừa đổi chỗ được một đoạn, tới trước cổng KCX Linh Trung thì xe chở em trai và cháu tôi đã bị nạn”. Còn theo bà Huỳnh Thị Cẩn (SN 1953, vợ ông Sanh): “Tai nạn quá bất ngờ khiến tôi không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lẽ ra tôi cùng đi chung xe với chồng nhưng cuối cùng lại lên xe 45 chỗ để phát bánh mì cho bà con”. Hiện hai người con của ông Sanh ở bên Mỹ đang bay về Việt Nam để chịu tang cha mình.

Sau khi tan nạn xảy ra, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM có mặt chỉ đạo các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả và chủ động thăm hỏi các gia đình nạn nhân. Theo ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó Ban An toàn giao thông TP.HCM đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn TP.HCM tính từ đầu năm đến nay. Ban ATGT TP.HCM và UBND Q.Thủ Đức bước đầu cho biết đã hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 8 triệu đồng.

Bà Huỳnh Thị Cẩn vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của chồng con

Cũng trong sáng 31-5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã ra công điện khẩn chỉ đạo về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên. Trong công văn có nêu: "Trưởng Ban An toàn giao thông (ATGT) TP.HCM chỉ đạo Ban ATGT thành phố tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn; chỉ đạo CA TP.HCM khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm; khởi tố vụ án vi phạm quy định về trật tự ATGT gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này".

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Trưởng Ban ATGT TP.HCM chỉ đạo phía Sở GTVT tổ chức kiểm tra toàn diện về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải của Công ty TNHH MTV DV DLGGNVT Phú Tuấn (doanh nghiệp sở hữu xe đầu kéo biển số 51C – 181.44).

Ông Nguyễn Trọng Thái đến thăm, chia buồn cùng gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc làm 5 người chết

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Thái (Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia) đã đến Bệnh viện đa Khoa khu vực Thủ Đức thăm hỏi, động viên người thân nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Hiện Công an Q.Thủ Đức đang tiếp tục phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, VKS Q.Thủ Đức, VKSND TP tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình luận (3)

Quá thương tâm. Hãy yên nghỉ nhé.

Thủy Phạm - Thứ Ba, 02/06/2015, 06:18 Trả lời | Thích

lại là một vụ tai nạn từ container .tài xế quá ẩu , cản pha xử lý nghiệm .xin chia buồn cùng gia đình

hoai - Chủ Nhật, 31/05/2015, 20:16 Trả lời | Thích

Xin chia buồn sâu sắc tới gia đình những người gặp nạn. Những vụ tai nạn như thế này có phần lỗi rất quan trọng là cơ quan đăng kiểm và kiểm định.

Huu Phuc - Chủ Nhật, 31/05/2015, 17:53 Trả lời | Thích
Lên đầu trang