Hồ sơ vụ án:

Kế hoạch cướp 50 lượng vàng

Thứ Sáu, 15/05/2015 15:44  | Thiên Thanh

|

(CATP) Trong khi mọi thông tin về nữ ô-sin cướp 50 lượng vàng của chủ bằng thuốc mê tại phường 14, quận Gò Vấp vẫn mờ mịt thì lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về trật tự xã hội (TTXH) công an quận bất ngờ nhận được cú điện thoại của một phụ nữ, đồng ý “chỉ điểm” tung tích của kẻ gây án.

Tia hi vọng lóe lên nhưng sau gần một tháng lại tắt ngúm, khi cô ta hiện nguyên hình là “kẻ phá bĩnh”.

Bữa cơm mất hai tỷ đồng

Chiều 23-4-2012, vợ chồng anh Nguyễn Trọng Quang (SN 1970) và chị Đỗ Thị Kim Tuyến (chủ tiệm vàng trên đường Phạm Văn Chiêu, Q.Gò Vấp) giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi cửa của con trai. Mở mắt dậy thấy đầu nặng trĩu, cả hai cùng nhìn nhau ngỡ ngàng vì trước giờ họ rất hiếm khi ngủ trưa.

Chị Tuyến gọi người giúp việc mở cửa nhưng không nghe trả lời, sang phòng thì thấy tivi và quạt máy đang bật nhưng cửa nhà lại bị khóa trái. Ông bà chủ đinh ninh người làm đi mua thức ăn cho bữa cơm chiều nên đưa chìa khóa nhờ hàng xóm mở hộ.

Chân dung bà “phù thủy gây mê” - Ảnh: Báo CATP

Khi đứa con trai vừa bước vào nhà thì tá hỏa vì thấy tủ đựng vàng trống rỗng, toàn bộ đồ trang sức khoảng 50 lượng và 35 triệu đồng (tổng trị giá gần 2 tỷ đồng) đã biến mất. Anh Quang điện thoại cho người giúp việc thì tổng đài báo số thuê bao ngoài vùng phủ sóng.

Chị Tuyến nhớ lại: sau bữa cơm trưa với món canh cua rau đay và tôm rim thì hai vợ chồng lăn ra ngủ lúc nào không hay. Cho rằng bà Huỳnh Ngọc Duyên (SN 1965, ngụ P7Q.Phú Nhuận) - người giúp việc vừa được nhận vào làm cách đây 6 ngày bỏ thuốc mê vào thức ăn để “cướp tài sản”, nạn nhân đến công an trình báo.

Công an quận Gò Vấp tiến hành khám nghiệm hiện trường. Chủ tiệm xác định tài sản bị mất gồm: 35 sợi dây chuyền, 25 lắc đeo tay, 8 chiếc kiềng vàng, 25 nhẫn các loại, 5 đôi bông tai (ước tính khoảng 50 lượng), 35 triệu đồng và chiếc điện thoại Nokia. Xác định đây là một vụ gây mê cướp của, Ban chỉ huy Công an quận Gò Vấp xác lập chuyên án đấu tranh nhằm tránh việc tẩu tán toàn bộ tài sản của đối tượng.

Gặp kẻ phá bĩnh

Lần theo địa chỉ trong giấy tờ tùy thân, lực lượng trinh sát tìm đến phường 7, quận Phú Nhuận thì được biết bà Duyên chỉ đăng ký hộ khẩu nhờ tại đây, hiện đi đâu không rõ. Nhân thân không rõ ràng, hình ảnh bà Duyên cũng không có nên công tác xác minh của cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn.

Không lâu sau, trinh sát nhận được thông tin bà Duyên từng sống tại khu nhà trọ ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, do bà ta không đăng ký tạm trú, tạm vắng nên lực lượng tìm kiếm cũng không ghi nhận được gì thêm.

Số vàng còn lại Duyên chưa kịp tiêu thụ - Ảnh: Báo CATP

Lúc chuẩn bị ra về, trinh sát được một người dân ở khu vực này cho biết, trước đây từng chơi chung với bà Duyên và cũng bị lừa lấy một số tiền cùng ít nữ trang. Hiện người này còn giữ tấm ảnh chụp chung với Duyên. Có được tài liệu quý giá, các trinh sát mừng rơn, nhanh chóng ra thông báo truy tìm đối tượng trên phương tiện thông tin đại chúng. Vừa tập trung lực lượng đi tìm, vừa chờ thông tin từ bạn đọc, nhưng nửa tháng trôi qua tung tích của bà Duyên vẫn là một ẩn số.

Đúng nửa tháng sau, đại úy Phạm Minh Tuấn - trinh sát (hiện là Đội phó Đội trinh sát ĐTTP về TTXH Công an quận Gò Vấp) được phân công truy tìm đối tượng nhận được một cú điện thoại từ số máy lạ. Đầu đây bên kia là giọng của một phụ nữ, cô ta hỏi:

- Xin lỗi, có phải anh Tuấn không? Các anh đang tìm thông tin của bà Duyên?

Đang “bế tắc” nên khi có người nhắc đến bà Duyên, anh Tuấn mừng “như bắt được vàng”: “Đúng rồi, cô là ai? Cô biết thông tin về bà Duyên sao?

- Đúng, tôi là Hoa, bạn của con gái bà Duyên. Đọc thông tin truy tìm trên báo nên tôi liên hệ với anh ngay. Tôi biết bà Duyên đang ở đâu nên chúng ta cần gặp nhau.

Có đầu mối, các trinh sát tìm cách tiếp cận Hoa để làm việc. Thế nhưng, Hoa cứ hẹn lần hẹn lữa. Sau nhiều cuộc hẹn, Hoa cứ úp úp mở mở, lúc thì bảo là bạn con gái bà Duyên, lúc lại tự nhận con gái của bà này. Hoa còn đánh lạc hướng điều tra khi cho biết bà Duyên đang sống tại quận 4. Lực lượng trinh sát bủa đi tìm nhưng không thấy. Hoa lại gọi thông báo bà Duyên đang ở quận 7, nhưng lại không cho biết địa chỉ chính xác khiến công việc xác minh cực kỳ khó khăn.

Mỗi ngày, đồng chí Tuấn phải tiếp ít nhất 20 cuộc gọi của Hoa, từ lúc sáng sớm đến tận đêm khuya. Có lần đang ngủ, anh giật mình với cuộc gọi của cô ta. Liếc nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm. Đầu dây bên kia, Hoa gấp gáp:

- Tôi nhớ ra chỗ cư trú của bà Duyên, ở Cần Giờ. Tôi sẽ đưa địa chỉ cho các anh.

Dù nửa đêm, đồng chí Tuấn vẫn tức tốc xin ý kiến Ban chỉ huy tổ chức lực lượng truy bắt. Do cần sự trợ giúp chỉ đường của Hoa nên các anh nhờ đi cùng, dù lúc đầu cô ta kiên quyết từ chối.

Chiếc xe hơi chở Hoa cùng các trinh sát thẳng tiến xuống Cần Giờ trong màn đêm tĩnh mịch. Đến nơi, Hoa lại bắt đầu giở trò. Cô ta khóc lóc bảo lúc gặp bà Duyên trời tối quá nên giờ không xác định được. Cả đoàn lại lủi thủi ra về trong khi tung tích của kẻ gây án vẫn chưa được hé lộ.

Sau một thời gian dài mệt mỏi với Hoa, dù nghi ngờ cô ta có vấn đề về thần kinh nhưng các trinh sát vẫn kiên nhẫn bám sát vì “còn nước, còn tát”. Cuối cùng, các anh đành tìm hướng khác khi Hoa bắt đầu ngã giá trao đổi xung quanh việc cung cấp thông tin và mượn tiền. Qua điều tra được biết, Hoa chuyên tìm đọc Báo CATP cùng một số báo khác và hầu như mục thông báo truy tìm nào cô ta cũng ghi lại số điện thoại để gọi điện chọc phá.

Kiên nhẫn truy tìm

Hơn một tháng, mọi thông tin về bà Duyên vẫn mù mờ nhưng các trinh sát kiên quyết không bỏ cuộc, tiếp tục rà soát, góp nhặt mọi nguồn tin có liên quan. Khi phát hiện một thông tin quan trọng: bà Duyên có một người con gái đang sinh sống trên địa bàn quận Gò Vấp, Ban chỉ huy công an quận cử lực lượng đeo bám suốt 24/24.

Là một phụ nữ xảo quyệt lại sống lây lất với lai lịch không rõ ràng, bà Duyên thoắt ẩn, thoắt hiện. Sau nhiều ngày kiên trì theo dõi bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát xác định nơi ẩn nấp của bà ta ngay dưới chân cầu Tân Thuận, P.Tân Thuận, quận 7.

Bị cáo Duyên trước vành móng ngựa - Ảnh: Báo CATP

Mất gần cả tháng trời phối hợp với công an phường lùng sục đối tượng nhưng không ai nhận diện được bà Duyên. Khi biết thông tin bà ta thay đổi diện mạo với mái tóc tém, các trinh sát nhanh chóng chỉnh sửa hình ảnh phù hợp và tiếp tục cầm ảnh đến tận các phòng trọ, khách sạn xung quanh nhờ nhận diện.

Khi xem ảnh đối tượng, chủ cùng nhân viên của một khách sạn trên địa bàn phường Tân Thuận nhận ra đây là khách quen. Bà ta thường đến đây tá túc cùng với nhân tình. Nhưng vị khách mối này đã dọn đi khoảng một tuần trước.

Các trinh sát bắt đầu kiệt sức và nản chí sau nhiều tháng truy tìm đối tượng. Ngày 25-6-2012, anh em kiên nhẫn chờ tại khách sạn thêm một ngày nữa.

3 giờ sáng, Duyên và tình nhân quay lại điểm hẹn thì bị tóm gọn. Ả giúp việc tham lam khai nhận: thấy gia đình anh Quang kinh doanh vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sáng 23-4, Duyên ra chợ mua thức ăn cùng 4 viên thuốc ngủ về nghiền nát rồi cho vào cơm. Khi thấy vợ chồng anh Quang lăn ra ngủ mê mệt, thị mở tủ “cuỗm” số vàng trên rồi bỏ trốn cùng người tình.

Cho đến ngày bị bắt, cơ quan điều tra đã thu lại được 15 lắc đeo tay, 12 sợi dây chuyền, 1 kiềng, 9 nhẫn, 14 triệu đồng trả cho khổ chủ. Số còn lại Duyên khai bán lấy tiền tiêu xài, đi du lịch và mua xe Yamaha Nouvo tặng người tình. Ngoài vụ cướp tài sản trên, trước đó, cũng với công việc ô-sin, Duyên đã lấy trộm gần 25 triệu đồng của hai gia chủ.

Ngày 25-12-2013, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Duyên 20 năm tù về hai tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang