Đắk Lắk:

Lời khai man rợ của hung thủ hiếp, giết bé gái 7 tuổi

Thứ Ba, 20/09/2016 11:18  | Bảo Bình

|

(CAO) Trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại thì cháu Tuyền bất ngờ tỉnh dậy và chống cự. Sợ cháu Tuyền la hét mọi người sẽ phát hiện, Duy đã lấy áo nhét vào miệng khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 20-9, Đại tá Nguyễn Văn Bôn – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, bước đầu tại cơ quan điều tra đối tượng Phạm Văn Duy (SN 1998, trú tại thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk) đã khai nhận hành vi hiếp, giết cháu Đinh Thị Kim Tuyền (SN 2009, là hàng xóm của Duy).

Đối tượng Duy tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an đối tượng Duy khai nhận, vào khoảng 17 giờ 30 chiều 17-9, trong lúc Duy đang ngồi ăn mì tôm tại gốc cây bơ của gia đình thì thấy cháu Tuyền cùng chị gái đi qua nên gọi cháu Tuyền vào ăn mì tôm cùng. Do còn nhỏ, lại là chỗ hàng xóm nên cháu Tuyền không chút nghi ngờ đi vào với Duy còn chị gái thì đi về nhà trước.

Sau đó, Duy đã kéo cháu Tuyền ra vườn cà phê gần nhà dùng tay bóp cổ cháu Tuyền đến ngất xỉu rồi cởi đồ của nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, trong lúc Duy đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì bất ngờ cháu Tuyền tỉnh lại và chống cự. Sợ cháu Tuyền la hét mọi người sẽ phát hiện, Duy đã lấy áo của cháu Tuyền nhét vào miệng khiến nạn nhân bị ngạt thở dẫn đến tử vong.

Bắt được nghi can hiếp, giết bé gái 7 tuổi

Sau khi phát hiện cháu Tuyền đã tử vong, Duy liền kéo xác nạn nhân vào giấu ở một gốc cà phê gần đó. Sau khi gây án, Duy bỏ xuống ao một nhà hàng xóm tắm rửa rồi đi bộ sang hội trường của xã Phú Xuân (cách nhà khoảng 5km) leo lên trần nhà nằm ngủ.

Đến khoảng 18 giờ ngày 18-9, do đói và khát Duy liền đi bộ về nhà để tìm đồ ăn. Tuy nhiên, khi hắn vừa về đến đầu thôn thì phát hiện người dân cùng lực lượng công an đang truy tìm nên hắn tiếp tục bỏ trốn. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 19-9, do quá đói bụng nên Duy về nhà bà Chức (bà ngoại Duy, trú cùng thôn) xin cơm ăn. Trong lúc hắn mang cơm ra chòi phía sau vườn bà Chức để ăn thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang