Mất xe ở TP.HCM, tìm thấy tận...Campuchia

Thứ Sáu, 18/08/2017 09:00  | Minh Thư

|

(CAO) Tối ngày 17-8, Thiếu tá Nguyễn Văn Hội- Phó đồn trưởng Biên phòng kiêm trạm trưởng cửa khẩu Mỹ Quí Tây, huyện Đức Huệ (Long An) cho biết đã bàn giao phương tiện bị mất cấp tìm thấy bên kia đường biên cho Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1988, Giám đốc công ty cổ phần truyền thông quảng cáo ADV TP.HCM) đậu xe máy Wave BS: 59P2-571.22 tại phường 12, quận Tân Bình, một lúc sau trở ra thì phát hiện bị mất cắp. Từ hệ thống định vị trên phương tiện, xác định đối tượng chạy theo hướng huyện Củ Chi (TP.HCM) xuống cửa khẩu Mỹ Quí Tây, huyện Đức Huệ (Long An), anh Thuận lập tức báo cho Công an TPHCM.

Nhận được tin báo, ngay lập tức, đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Đồn cảnh sát xuất nhập cảnh song phương Som-rông tiến hành truy tìm. Gần 2 giờ sau, lực lượng chức năng của hai nước đã phát hiện tang vật tại bờ ruộng khu vực ấp Cóc-cờ-ban, xã Som-rông, huyện Chăn-tria (tỉnh Svay-riêng, Vương quốc Campuchia), cách cửa khẩu Som-rông, huyện Chăn-tria trên 2 km. Lúc này, phát hiện có lực lượng truy bắt, đối tượng bỏ lại tang vật chạy thoát thân.

Đồn Cảnh sát Xuất nhập cảnh Song phương Som-rông sau đó đã bàn giao xe máy thu được cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và tiếp tục bàn giao cho Công an TPHCM.

Chiếc xe máy được bàn giao cho công an

Bình luận (0)

Lên đầu trang