Mẹ nợ tiền không trả, con bị đâm chết

Thứ Bảy, 07/11/2015 20:28  | Thiên Long

|

(CAO) Do chị P. nợ tiền nhưng không chịu trả nên Trịnh Duy Đại huy động bạn bè đến xiết nợ giúp mình thì xảy ra ẩu đả. Trong lúc đánh nhau, Hồng Thiên Long (SN 1997, con trai chị P.) bị dâm chết.

Ngày 7-11, cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trung Thành (SN 1980, ngụ Q.Gò Vấp) để điều tra về hành vi giết người. Liên quan đến vụ án, đồng bọn của Thành là Trịnh Duy Đại (SN 1988, cùng ngụ Q.Gò Vấp) cũng bị tạm giữ về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Đại và Thành tại cơ quan công an

Trước đó, chị Đặng Thị P. (SN 1961, trú tại P.11, Q.Gò Vấp) có nợ của gia đình Đại số tiền 25 triệu đồng nhưng mãi chưa trả. Chiều ngày 4-11, Đại chở mẹ ruột của mình đến đòi tiền. Do chị P. không có tiền nên Đại yêu cầu lấy một số vật dụng có giá trị như: tivi, loa, tủ lạnh… để cấn nợ.

Sau đó, Đại gọi điện thoại cho Thành đến nhà chị P. để chở đồ về. Một lúc sau, Thành chạy xe máy chở theo một thanh niên tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) đến nhà chị P.. Trong lúc nhóm của Đại đang chở đồ về nhà thì Trần Thanh Tùng (SN 1981, ngụ P.9, Q.Phú Nhuận, hiện đang sống chung như vợ chồng với chị P.) về thấy vậy nên xảy ra xô xát.

Chứng kiến tình cảnh trên, Hồng Thiên Long (SN 1997, con trai chị P.) nhảy vào bênh vực “cha dượng”. Trong lúc ẩu đả, Thành đã rút con dao giấu sẵn trong người đâm một nhát khiến Long gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Thành đã đón xe đò lên Đắk Lắk để ẩn nấp. Nhờ sự động viên từ phía gia đình, Thành quay xuống Vũng Tàu ở một ngày trước khi quyết định ra công an trình diện vào ngày 6-11.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang