Bình Thuận:

Một học sinh chết đuối thương tâm

Thứ Hai, 19/09/2016 10:21  | Lê Long

|

(CAO) Làm rớt trái banh xuống hồ, một học sinh lớp 1 tại Bình Thuận đã tìm cách nhặt lên không may trượt chân xuống vùng nước sâu, chết đuối.

Chiều 16-8, em Nguyễn Trọng Dự, sinh năm 2009, học sinh lớp 1, trường tiểu học Tân Thuận 3, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) sau khi đi học về, trong lúc chờ mẹ đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm, đã cùng các em mình vui đùa với trái banh nhựa ở gần nhà.

Khi trái banh rơi xuống hồ nước,Dự xuống lấy trái banh lên thì bị sẩy chân xuống chỗ nước sâu. Các em của Dự hô hoán, nhưng nhà không có ai. Các nhà ở gần thì cũng cách nhau vài chục mét, không ai chạy đến cứu em kịp thời nên Dự đã bị đuối nước, tử vong.

Gia đình em Dự đông anh chị em, đều còn nhỏ, nhà lại nghèo, cha mẹ làm nghề muối ở đồng muối của HTX Thanh Phong, xã Tân Thuận (Hàm Thuận Nam).

Dự mắc chứng bệnh động kinh từ bé. Người thân em cho biết :"Có thể, khi xuống hồ nước, em bị động kinh nên chết đuối".

Bình luận (0)

Lên đầu trang