Gia Lai:

Nam thanh niên tưới xăng tự thiêu vì mâu thuẫn gia đình (?)

Thứ Tư, 16/12/2015 10:59  | Vĩ Đồng

|

(CAO)  Sau khi tranh cãi với mẹ ruột, anh Hải đã ra trước sân nhà dùng xăng đổ lên người rồi châm lửa. Ngọn lửa lập tức bén khắp người, biến anh thành ngọn đuốc sống.

 

Khoảng 15 giờ ngày 15-12-2015, trước sân một căn nhà thuộc hẻm 28 đường Trần Hưng Đạo (phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai) một thanh niên tên Chu Đức Hải (SN 1985, trú huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) đã dùng xăng tưới lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Người nhà thấy vậy liền hô hoán nhau ra dập lửa. Dù họ đã nhanh chóng dùng chăn dày trùm lên người nạn nhân, song anh Hải vẫn ngất lịm vì bị bỏng quá nặng, toàn thân và quần áo đều cháy hết. Người nhà nhanh chóng đưa anh Hải vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. 

Hiện trường vụ tự thiêu - Ảnh: Vĩ Đồng 

Theo các bác sỹ, anh Hải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với tỉ lệ bỏng lên đến hơn 80%.

Bà Man Thị Phương Oanh (mẹ nạn nhân), cho biết: anh Hải đã có vợ và 2 người con, hàng ngày mưu sinh bằng nghề bán kẹo kéo. Anh hành động như vậy là do mâu thuẫn chuyện gia đình.

Hiện Công an TP. Pleiku đang tiến hành điều tra làm rõ, các bác sỹ cũng đang tích cực cứu chữa nạn nhân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang