Ngày 18-7, xử phúc thẩm Nguyễn Hải Dương và đồng phạm ở TP.HCM

Thứ Sáu, 24/06/2016 20:14

|

(CAO)  Dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ diễn ra trong 2 ngày. Nguyễn Hải Dương và hai đồng phạm sẽ được di lý từ trại giam Công an tỉnh Bình Phước về TP.HCM để phục vụ công tác xét xử.

Diễn biến chính của vụ thảm sát 6 người chết ở Bình Phước

Thông tin trên được TAND cấp cao tại TP.HCM cho biết vào chiều nay, 24-6.

Trước đó, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước dự kiến diễn ra vào ngày 12, 13-5 nhưng đã hoãn lại do địa điểm xét xử lưu động tại trụ sở của TAND tỉnh Bình Phước không đủ chỗ do lượng người tới xem có thể sẽ rất đông.

Trước đó, ngày 17-12-2015, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Chơn Thành và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hải Dương (25 tuổi, ngụ An Giang) và Vũ Văn Tiến (25 tuổi, ngụ Bình Phước); bị cáo Trần Đình Thoại (28 tuổi, quê Vĩnh Long) mức án 16 năm tù. Cả ba bị cáo đều phạm hai tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Nguyễn Hải Dương (thứ 3 từ phải sang) và hai đồng phạm tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 17-12-2015

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tiến và Thoại có đơn kháng cáo với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt của mình. Đại diện phía gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo đề nghị tăng án đối với bị cáo Thoại và xem xét hành vi phạm tội của bà Trần Thị Trinh (dì ruột của Dương) vì đã cho Dương mượn xe máy đi gây án.

Riêng Nguyễn Hải Dương chấp nhận mức án tử hình.

Theo cáo trạng được thông tin trong buổi họp báo chiều 4-11-2015, Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang, tạm trú Nhị Bình, H.Hóc Môn, TP.HCM) và Lê Thị Ánh Linh quen nhau và có quan hệ tình cảm từ một lần vô tình chat trên mạng xã hội Zalo vào tháng 10-2013. Sau khi quen nhau, Linh cũng đã nhiều lần đưa Dương về nhà (ở ấp 2, xã Minh Hưng, H.Chơn Thành) để giới thiệu với gia đình ông Lê Văn Mỹ.

Tuy nhiên, mối quan hệ này không được lâu dài vì Dương bị gia đình ông Mỹ cấm đoán. Từ đó, Dương nảy sinh ý định giết cả gia đình Linh và chiếm đoạt tài sản. Thực hiện ý đồ trên, Dương đặt mua trên mạng 1 khẩu súng bắn bi sắt, súng điện, dao bấm, băng keo, sim điện thoại... rồi rủ đồng bọn là Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú P.13, Q.Gò Vấp, TP.HCM) cùng thực hiện.

Ngày 11-8-2015, Nguyễn Hải Dương và đồng phạm được áp giải đến nhà ông Lê Văn Mỹ để thực nghiệm hiện trường gây án

Biết cháu Dư Minh Vỹ (14 tuổi), cháu ông Mỹ thích chơi game nên Dương nảy sinh kế hoạch dụ dỗ cháu Vỹ ra mở cửa để cho tiền, rồi giết cháu Vỹ. Sau đó đi vào trong nhà theo đường Vỹ đi ra, giết cả gia đình ông Mỹ.

Khuya 4-7-2015, Dương và Thoại đến nhà ông Mỹ nhưng do cháu Vỹ không ra mở cửa nên không thực hiện được âm mưu ban đầu. Vì vậy, cả hai bàn với nhau ra về. Trên đường về, Thoại bàn Dương mua thêm 1 con dao Thái Lan để ngày mai đi tiếp thì Dương đồng ý. Đến tối 5-7-2015, Thoại đã mua 1 con dao đưa cho Dương nhưng sau đó nói bà ngoại bệnh nên không đi với Dương nữa.

Ngày 6-7-2015, Dương rủ Vũ Văn Tiến đi cướp tài sản, Tiến đồng ý. Vào khoảng 1 giờ ngày 7-7-2015, Dương và Tiến đi vào khu vực nhà ông Mỹ dùng tay bóp cổ, bịt miệng cháu Vỹ đến bất tỉnh, Dương dùng dao đâm nhiều nhát làm cháu Vỹ tử vong.

Một số tang vật của vụ án mạng

Tiếp đến, Dương và Tiến trèo tường phía sau vào nhà ông Mỹ, khống chế trói các chị Lê Thị Ánh Linh, Dư Ngọc Tố Như, ông Lê Văn Mỹ, bà Nguyễn Thị Ánh Nga và cháu Lê Quốc Anh. Sau đó, Tiến dùng dây siết cổ từng người và Dương dùng dao lần lượt đâm chết cả 5 người còn lại. Ngay sau đó, Dương và Tiến lục lọi, cướp đi số tài sản có giá trị hơn 49 triệu đồng.

Đến ngày 13-7-2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến về tội giết người và cướp tài sản. Đến ngày 9-8-2015, Trần Đình Thoại cũng bị cơ quan công an khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng cùng tội danh với hai đối tượng trên.

Ngày 2-11-2015, VKSND tỉnh Bình Phước ra cáo trạng truy tố bị can: Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại về tội giết người và cướp tài sản.

Hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ thảm án 6 người ở Bình Phước

Bình luận (0)

Lên đầu trang