Nghe trinh sát kể chuyện: Thảm án trong đêm giao thừa

Thứ Năm, 25/02/2016 08:28

|

(CAO) 29 tết âm lịch, đúng vào thời khắc đón giao thừa, 5 thành viên trong gia đình ông Hà Đạt Đảng (SN 1938) đang quây quần hạnh phúc, nao nức đón chờ năm mới, bất ngờ bị những kẻ thủ ác tấn công.

Chúng gồm 5 tên, ở lứa tuổi 18-25, nhắm nhà ông Đảng để cướp tài sản. Thực hiện đến cùng tội ác, chúng trói, nhốt 2 em nhỏ, sát hại 3 thành viên trong gia đình nạn nhân, để lại nỗi đau đớn, oán thán khôn cùng đến thân nhân của họ và đông đảo người dân trong vùng.

Chuyện xảy ra đã 22 năm, nhưng mỗi dịp Tết đến, xuân về, người dân ở thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk không khỏi thôi nhớ đến vụ án với đầy nỗi xót xa.

Máu đổ đêm giao thừa

Hôm đó nhằm ngày 9-2-1994 (29 tết âm lịch), gia đình ông Hà Đạt Đảng đang quây quần, vui vẻ chuẩn bị đón giao thừa. Thời điểm đó, việc đốt pháo chưa bị cấm, hai cháu nhỏ là Hà Thị Thu Huyền và Hà Văn Đạt (mới 6 và 12 tuổi) tỏ ra vô cùng phấn khích, nhảy chân sáo, lăng xăng cầm hai 2 bánh pháo từ tay mẹ đưa cho cha treo đốt ngoài sân.

Đồng hồ điểm 12 giờ, ông Đảng nhắc nhở hai con nhỏ đứng tránh xa rồi bật lửa đốt pháo. Tiếng pháo nổ giòn giã hòa cùng tiếng pháo nổ rền vang bên các nhà hàng xóm khiến ai nấy đều cảm thấy nao nức, hân hoan.

Bất ngờ giữa sân nhà xuất hiện 4-5 tên cướp, mặt mày bặm trợn, hung ác. Chúng đội mũ lưỡi trai, mũ len che kín mặt. Trên tay chúng, kẻ lăm lăm khẩu súng dài, kẻ cầm dao lê. Chẳng nói chẳng rằng, một tên giơ súng, nhằm thẳng ông Đảng bóp cò khiến nạn nhân gục ngã chẳng kịp kêu cứu.

Quách Văn Sáu, người đứng canh cửa cho đồng bọn gây tội ác

Hai đứa trẻ bị lôi thốc vào nhà, sợ hãi gào khóc, bị hai tên bịt miệng. Chúng tóm chặt tay các em, trói lại, dọa giết rồi đẩy các em vào góc nhà.

Ở trong nhà, bà Nguyễn Thị Luận (vợ ông Đảng) và con gái lớn là chị Hà Thị Thu Hà (SN 1976) từ nhà bếp bước ra liền bị tên cầm súng thẳng tay bóp cò: “đoạch! đoạch!”. Hai tiếng đạn khô khốc nữa vang lên, hai thân thể người lớn khụy xuống. Bọn cướp vào phòng khách, phòng ngủ lục soát, cướp 2 sợi dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng và 1 đồng hồ đeo tay rồi vội vã bỏ đi.

Ông Đảng và con gái lớn đều bị đạn trúng vùng hiểm, chết tức tưởi. Bà Luận bị phát đạn vào bụng, máu đổ lênh láng, chỉ còn thở thoi thóp, rớt nước mắt bò đến cởi trói cho hai con rồi bảo hai cháu bé chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Trước đó, lẫn trong tiếng pháo nổ râm ran, nghe tiếng khóc thét của trẻ con và tiếng súng nổ vang lên bên nhà ông Đảng, đoán biết việc chẳng lành, nhưng vì sợ bọn cướp có vũ khí nên không ai dám sang nhà nạn nhân.

Có người bí mật chạy đi báo công an. Giờ nhìn cảnh tượng trước mắt khiến những người chứng kiến bàng hoàng, căm phẫn tội ác bọn sát nhân gây ra.

Chính quyền, lực lượng công an xã, huyện cũng vừa có mặt, nhưng mọi việc đã quá muộn. Các nạn nhân nhanh chóng được đi cấp cứu, nhưng không ai qua khỏi.

Nhận tin dữ, thân nhân hai bên gia đình nội ngoại của vợ chồng ông Đảng ở gần đó đổ xô tới, gào khóc nức nở. Đêm giao thừa đầy thiêng liêng, hi vọng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng ở một khu dân cư.

Gác lại niềm vui sum họp, truy bắt kẻ ác thủ

Nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ huy các trinh sát dày dạn kinh nghiệm cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, phục vụ công tác điều tra vụ án.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và đồng chí Phó giám đốc phụ trách khối cảnh sát cũng xuống hiện trường, trực tiếp chỉ đạo và động viên lực lượng phá án.

Các anh xác định, trước mất mát quá lớn của người dân, các anh buộc phải quên đi cái tết đã cận kề, gác lại niềm vui sum họp để bằng mọi cách nhanh chóng bắt giữ những kẻ gây tội ác.

Ban chuyên án xác định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản có chủ đích. Những đối tượng gây án cực kỳ liều lĩnh, máu lạnh, coi thường pháp luật. Lực lượng điều tra hạ quyết tâm phải bắt bằng được bọn chúng, buộc chúng phải trả giá.

Tiến hành sàng lọc hàng trăm đối tượng kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, Ban chuyên án xác định 5 đối tượng gây ra vụ án kinh hoàng này và tập trung lực lượng truy bắt. Chúng gồm các tên: Tuấn, Sáu, Cường, Hải, Tuyển, Sơn. Bọn chúng đều là dân lang thang, có HKTT ở các tỉnh phía Bắc đến tạm trú, làm thuê ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana (cách hiện trường gây án khoảng 60km).

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 3 viên đạn AR15. Nhận định về sự nguy hiểm của băng cướp, các trinh sát giỏi bắn súng, dày dạn kinh nghiệm được chỉ đạo trực tiếp có mặt ở những điểm nóng truy theo dấu vết bọn chúng.

Về phần những tên cướp tàn độc, sau khi gây án, biết tin 3 nạn nhân chết, một số tên hoang mang, dao động, trở về nhà hoặc nhờ người thân gom góp quần áo bỏ trốn thật xa, liên tục thay đổi chỗ ở khiến lực lượng truy bắt khá vất vả khi lần theo dấu vết chúng.

Đúng 19 ngày sau khi vụ án xảy ra, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt được tên Sơn khi hắn đang trốn tại tỉnh Khánh Hòa. 3 ngày sau, 2 tên Hải, Tuyển sa lưới.

Công an Đắk Lắk luồn rừng truy bắt tội phạm

Chúng khai nhận, ngày 7-2-1994, cả nhóm đến nhà tên Sơn nhậu và bàn tính cướp tài sản để lấy tiền ăn chơi dịp tết. Bọn chúng mang theo một khẩu súng AR15, dao lê, súng nhựa kiểu Rulo, găng tay, mũ len, định cướp tiệm vàng B.M ở thị trấn Ea Knốp. Nhưng sau đó chúng đổi ý vì tiệm vàng nằm ngay chợ, gần nhiều nhà dân, sợ bị phát hiện nên chuyển hướng.

Thấy nhà ông Đảng có vẻ khá giả, cách khá xa khu dân cư, chúng thống nhất chọn làm mục tiêu. Bọn chúng mua thêm dây dù, kế hoạch sẽ trói 2 đứa trẻ, còn người lớn, chúng quyết định hạ sát. Gần 12 giờ, bọn chúng đột nhập vào nhà ông Đảng qua lối vườn cà phê, chờ giao thừa, mọi nhà đốt pháo sẽ ra tay.

Sau vụ thảm sát, bọn chúng giấu súng và dao trong vườn nhà tên Sơn rồi theo tên Sáu xuống xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa ẩn náu một tuần. Sau đó, mỗi tên tự tìm đường lẩn trốn.

Lần lượt các đối tượng kể trên sau đó bị bắt và hầu tòa, lãnh những mức án chung thân, tử hình. Riêng tên Quách Văn Sáu (SN 1970) vẫn biệt dạng, bị phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trên toàn quốc. Nhiều mũi trinh sát hình sự Công an tỉnh Đăk Lăk đã lùng tìm ở nhiều địa phương nhưng hắn vẫn bặt tăm.

Cuối tháng 2-2011, nguồn tin từ người dân cho biết, trong nhà người anh trai tên Sáu ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa xuất hiện một người đàn ông lạ. Trinh sát bí mật kiểm tra, người này khai tên Quách Văn Thành. Nhưng trò trẻ con đó không qua mắt được lực lượng trinh sát. Dù thời gian trôi qua đã 17 năm, so với thời điểm vụ thảm án xảy ra, tên Sáu già đi nhiều nhưng đặc điểm nhân dạng của hắn thì không lẫn với ai được. Lập tức mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Đăk Lăk phối hợp các đồng nghiệp ở Công an Khánh Hòa tóm gọn hắn. Hôm đó vào lúc 22 giờ ngày 26-2-2011.

Đây là đối tượng cuối cùng trong vụ thảm án bị bắt giữ. Hắn khai nhận, sau khi rời xã Ninh Sim, hắn đến tỉnh Ninh Thuận, tạo vỏ bọc bằng tên Nguyễn Văn Đạo rồi Quách Văn Thành làm thuê kiếm sống. Đến năm 2000, Sáu lập gia đình, có 3 con. Cuối năm 2011, Sáu dẫn vợ con về thị xã Ninh Hòa thăm người thân, chẳng ngờ rằng có ngày vẫn bị sa lưới pháp luật.

Quách Văn Sáu là kẻ cầm dao lê, đứng canh cửa cho đồng bọn gây tội ác. Dù không trực tiếp sát hại những người trong gia đình ông Đảng, nhưng với hành vi tham gia vụ trọng án, Sáu phải trả giá bằng bản án tù chung thân. Phiên xử diễn ra đầu tháng 12-2011 của TAND tỉnh Đắk Lắk.

Bình luận (0)

Lên đầu trang